Thursday, March 28, 2024

Hết bị cướp, lại bị người đi đường ‘hôi của’

SÀI GÒN (NV)Một người đàn ông bị cướp bỗng dưng biến thành “mạnh thường quân” bất đắc dĩ. Cọc tiền 50 triệu đồng, tương đương 2,500 đôla, trong túi ông gồm 100 tờ giấy bạc mệnh giá 500,000 đồng, văng ra ngoài rơi lả tả trên đường đi.

Hàng trăm người qua lại, lao tới, nhặt, chụp, bốc lấy… được tờ nào hay tờ đó. Sự việc xảy ra sáng ngày 16 tháng 10 tại góc đường Bà Huyện Thanh Quan và Võ Văn Tần, quận 3, Sài Gòn.









Xe của kẻ cướp bỏ lại. (Hình: xaluan.com)


Theo báo mạng ‘Xaluan.com’, khổ chủ là một người đàn ông tên Trường 44 tuổi, giám đốc một công ty xây dựng, ngụ tại quận Phú Nhuận. Ông Trường cho biết, sáng ngày nói trên, ông rời công ty, nhét vào túi quần xấp giấy bạc 100 tờ mệnh giá 500,000 đồng, tổng cộng 50 triệu đồng để mang đi nộp ngân hàng.

Gặp đèn đỏ, ông Trường dừng xe lại ngã tư Bà Huyện Thanh Quan và Võ Văn Tần để chờ. Thình lình, bốn thanh niên lạ mặt chở nhau trên hai chiếc xe gắn máy từ đàng sau ào lên, kẹp chiếc xe của ông Trường vào giữa. Ông Trường chưa kịp định thần để xem việc gì xảy ra, đột nhiên một trong bốn thanh niên nói trên thò tay vào túi quần của ông móc ra xấp tiền rồi phóng chạy.

Biết bị cướp, ông Trường chỉ kịp phản ứng bằng cách nắm tay thanh niên nọ lại. Hai bên trì kéo qua lại khiến xấp tiền vụt khỏi tay của cả hai, rơi tung tóe trên mặt đường. Cuộc giằng co giữa đôi bên cuối cùng khiến một thanh niên trong bọn bỏ chiếc xe gắn máy lại để chạy thoát thân. Còn thanh niên trực tiếp thò tay vào túi quần của ông Trường được hai người kia kéo lên chiếc xe còn lại chạy mất.

Ðến lúc đó, cảnh hỗn loạn kinh hoàng diễn ra. Hàng chục, rồi hàng trăm người đi đường nhào tới kẻ chụp, người túm những tờ giấy bạc tung tóe khắp nơi. Cũng có người thương hại, đứng lại nhặt hộ những tờ giấy bạc 500,000 đồng rơi vãi.

Cuối cùng, ông Trường đếm lại, xấp giấy bạc chỉ còn 30 triệu đồng, tương đương 1,500 đô. Tính ra, coi như ông đã bị cướp mất 20 triệu đồng, tương đương 1,000 đô. Ðến lúc đó, ông Trường chỉ còn cách đem chiếc xe của kẻ cướp bỏ lại giao nộp cho công an để điều tra.

Dư luận cho biết, chiêu thọt tay vào túi quần, túi áo để cướp ngang nhiên giữa phố thường xuyên xảy ra. Có vụ, bọn cướp đi cả băng, đến 5-7 chiếc xe gắn máy, chặn đầu xe của khổ chủ để cướp giật. Trong hầu hết các tình huống nói trên, nạn nhân không được sự trợ giúp của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, kể cả công an. (PL)

MỚI CẬP NHẬT