Wednesday, April 17, 2024

Học sinh bị dụ uống thuốc ho có thể gây nghiện

 


SÀI GÒN (NV)Dư luận phụ huynh học sinh đang sốt vó vì tin nữ sinh một trường trung học bị dụ uống thuốc có chất kích thích trước cổng trường.

Theo báo Tiền Phong, sự việc xảy ra trước cổng trường trung học cơ sở Tăng Bạt Hổ A, quận 4.

Một số phụ huynh học sinh trường trung học Tăng Bạt Hổ A nói rằng con em của họ đã bị một phụ nữ trẻ dụ bảo “nếm thử loại thuốc giúp tinh thần sảng khoái, học bài mau thuộc.”









Học sinh trường Tăng Bạt Hổ giờ ra chơi. (Hình: báo Tuổi Trẻ)


Một số em không chịu thử liền bị dọa đánh. Nhiều em nghe vậy đành phải thử loại thuốc “gây sảng khoái” này. Các em này sau đó kể lại cho cha mẹ nghe sự việc.

Tin này được loan dồn dập khiến nhiều phụ huynh học sinh hoảng hốt. Có người liền báo tin cho ông Lê Ngọc Hải, hiệu trưởng trường Tăng Bạt Hổ A hay để mở cuộc điều tra.

Một phụ huynh cho biết đã kiểm chứng, kết luận rằng “loại thuốc gây sảng khoái” nói trên thật ra là Recotus, một loại thuốc ho chứa hoạt chất gây ảo giác. Một phụ huynh khác còn cho hay, tin đáng lo là con em họ đã bị dọa đánh để ép uống thuốc ho Recotus cho bằng được.

Ông Lê Ngọc Hải xác định nguồn tin trên là có thật, và xác nhận có bảy học sinh đã dùng “thử” Recotus. Các em này đều là học sinh lớp 7A4, toàn là nữ. Không chỉ uống, các em còn thú nhận đã bị buộc mang vào lớp để “chia” cho các bạn khác “nếm thử.”

Sự việc vỡ lở, các em này nhìn nhận đã dùng Recotus khoảng bốn lần; mỗi lần từ một đến bốn viên. Các nạn nhân “nhí” này khai rằng “lúc đầu được một phụ nữ cho dùng thử Recotus ‘miễn phí,’ nhưng sau đó bị ép mua với giá 5,000 đồng một liều 2 viên.” Các em cũng cho biết đã bị buộc phải phân phát thuốc cho những bạn khác uống.

Theo cuộc điều tra sơ khởi, người dụ dỗ các em học sinh dùng thuốc Recotus lại là một cựu học sinh của trường tên V.N.T. Em này đã nghỉ học từ đầu năm học.

Ông Hải cho biết, trường Tăng Bạt Hổ A có hơn 1,200 học sinh, gồm 29 lớp học, nhưng có đến 50% học sinh không sống cùng cha mẹ, thuộc thành phần nghèo khó. Ông cũng nói, bảy học sinh bị dụ uống thuốc trên “đều có gia cảnh đặc biệt” như thế.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Trần Minh Ngôn, trưởng phòng Giáo Dục quận 4 cho biết, quận 4 từng xảy ra các vụ tương tự. Các em học sinh sa vào con đường nghiện ngập sau thời gian đầu bị dụ uống Recotus. Người chiêu dụ các em thường rỉ tai nói nhỏ rằng “uống thuốc này sẽ không còn mang cảm giác buồn phiền khi bị gia đình hoặc thầy cô la rầy.”

Cuối năm 2012, Sở Giáo Dục Sài Gòn đã gửi một phúc trình khuyến cáo các trường thuộc địa phận mình cảnh giác trước việc nhiều học sinh sử dụng thuốc Recotus để viện cớ bệnh và xin nghỉ học.

Năm 2009, Bộ Y Tế đã có thông báo coi Recotus là một loại biệt dược. Theo thông báo này, người dân không được tự ý mua và sử dụng Recotus, mà phải có toa thuốc của bác sĩ.

Tin trên đã làm nhiều phụ huynh lo lắng cho sự an toàn của con em họ. Gần đây, kẻ xấu thường trà trộn vào sân trường để làm nhiều điều gây bất ổn môi trường học tập của trẻ em.

Cách đây không lâu, một phụ nữ tên Nguyễn Thị Thùy Trang đã lẻn vào tận lớp học để uy hiếp, trấn lột bông tai bằng vàng của 22 học sinh. Sự việc xảy ra ở hai trường tiểu học Trần Quốc Tuấn và Lê Quí Ðôn, xã Xà Bang, huyện Châu Ðức. Bà này bị bắt khai đã bán 22 đôi bông tai bằng vàng với giá 2.4 triệu đồng, tương đương 120 đôla. (PL)

MỚI CẬP NHẬT