Thursday, March 28, 2024

Học trò lớp 8 đánh chết bạn ngay trong lớp


Cha đập đầu con gái 3 tuổi bằng cối






VIỆT NAM (NV) Án mạng lại xảy ra tại một lớp học của trường trung học  Trần Lãm, thuộc phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình chiều ngày 3 tháng 4, 2014. Một học sinh học lớp 8 tên PNH, 14 tuổi, cư dân thành phố Thái Bình đã đánh bạn gãy cổ dẫn đến tử vong, chỉ vì bạn không chịu nhặt giùm chiếc cặp bị rơi.









Người thân tưởng niệm bé gái vừa bị cha đánh chết. (Hình: báo Tiền Phong)


Phúc trình của công an thành phố Thái Bình cho biết, sự việc xảy ra khoảng 2 giờ chiều ngày 3 tháng 4, 2014. Vào buổi sáng ngày nói trên, PNH làm rớt chiếc cặp trong lớp học, nhờ một học sinh khác cùng lớp tên DNH nhặt hộ nhưng em này từ chối. Ðến đầu giờ chiều, PNH kiếm chuyện gây sự, đánh DNH gục tại chỗ.


Theo báo Thanh Niên, DNH bị đánh lệch đốt sống cổ, được đưa vào bệnh viện cứu cấp nhưng đã chết tại bệnh viện khoảng hai tiếng đồng hồ sau đó. DNH là học sinh giỏi của lớp, vừa được trường chọn tham dự kỳ thi học sinh môn Vật Lý cấp thành phố.









Ngôi trường, nơi xảy ra án mạng. (Hình: báo Thanh Niên)


Cùng ngày nói trên, án mạng lại xảy ra tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, làm một bé gái tên Lương Thị Vui, 3 tuổi thiệt mạng. Hung thủ không ai khác hơn là cha ruột của bé, tên Lương Văn Nính, 35 tuổi, cư dân thành phố Lạng Sơn.


Báo Tiền Phong trích dẫn phúc trình của công an thành phố Lạng Sơn nói rằng, ông Nính mắc bệnh nghiện rượu, được coi là tâm thần nhẹ. Vào giờ nói trên, thấy mẹ ruột là Ngô Thị Hoa, 60 tuổi định đưa bé Vui đi dùng bữa sáng thì ông này bỗng nổi giận đuổi đánh. Với chiếc cối trong tay, ông Nính đập vào đầu của bé Vui khiến bé chết tại chỗ và làm bà Hoa bị thương.


Ông Nính đã bị bắt để điều tra. (PL)

MỚI CẬP NHẬT