Thursday, March 28, 2024

Hủy 2 bản án dẫn tới cưỡng chế khu đầm ông Vươn


HẢI PHÒNG (NV) –
Tòa án “Nhân Dân Tối Cao” Hải Phòng, chiều 15 tháng 2, 2012 mở phiên tòa “tái thẩm” các bản án hành chánh sơ thẩm của tòa án huyện Tiên Lãng và phúc thẩm của tòa án Hải Phòng.










Máy ủi được đưa tới để phá nhà ông Ðoàn Văn Vươn, Ðoàn Văn Quý. (Hình Blog Nguyễn Quang Vinh)


Kết quả, “Căn cứ vào các chứng cứ, đánh giá toàn diện nội dung vụ án này, Hội đồng Xét xử đã tuyên hủy quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 02/2010/HCPT-QÐ ngày 22 tháng 4, 2010 của Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng và Bản án Hành chính Sơ thẩm số 01/2010/HCST ngày 27 tháng 1, 2010 của Tòa án Nhân dân huyện Tiên Lãng; giao Tòa án Nhân dân Hải Phòng giải quyết lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật.”


TTXVN loan tin như vậy và nói “Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao nhất trí với kháng nghị” mà “lãnh đạo Tòa Án Nhân Dân Tối Cao” Hải Phòng đưa ra ngày 13 tháng 2, 2012.


TTXVN đưa tin “Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân huyện Tiên Lãng đã tiến hành xét xử sơ thẩm, bác yêu cầu khởi kiện của ông Vươn.” Tức ông Vươn chống lại quyết định thu hồi tài sản do mồ hôi nước mắt của đại gia đình ông tạo ra, thực chất là cướp trắng, đẩy gia đình ông vào vòng nợ nần, đói rách.


TTXVN chỉ nói “không đồng tình với bản án sơ thẩm, ông Vươn đã làm đơn kháng cáo lên Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị xét xử theo thủ tục phúc thẩm vụ kiện. Tuy nhiên, sau đó, ông Vươn đã rút đơn kháng cáo và Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng đã ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính này.”


Bản tin này lờ cái văn bản do Thẩm Phán Ngô Văn Anh đứng ra giảng hòa nói nếu ông Vươn ngừng kiện (phúc thẩm) thì nhà cầm quyền huyện cho tiếp tục thuê đầm. Thấy tiếp tục được giữ lại tài sản, ông Vươn rút đơn kiện thì bản án sơ thẩm (bác đơn kiện cái lệnh cướp đất) trở nên có hiệu lực. Nhà cầm quyền từ đây ra lệnh cưỡng chế.


Nếu không có những tiếng súng nổ ra ngày 5 tháng 1, 2012 thì không có “bản kết luận” của ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 10 tháng 2, 2012 là nhà cầm quyền huyện Tiên Lãng trái luật từ đầu đến cuối. Mọi người sẽ thấy vụ này chìm xuồng như những vụ cưỡng chế khác.


Dù vậy, anh em ông Vươn vẫn bị giữ trong tù trong khi những kẻ cầm quyền làm trái luật thì chỉ bị “tạm đình chỉ chức vụ” 15 ngày. (TN)

MỚI CẬP NHẬT