Thursday, March 28, 2024

Keo bẫy chó gây nghiện dẫn đến chết người

 


 


SÀI GÒN (NV)“Phê” keo bẫy chó, một cô bé 12 tuổi “bụi đời” rơi tòm xuống cầu Kinh, quận Bình Thạnh chết tốt khoảng giữa trưa ngày 2 tháng 12. Phải hai tiếng đồng hồ sau, người ta mới vớt được xác của cô bé. Từ cái chết này, dư luận mới nhận ra rằng cơn sốt hít keo bẫy chó đã lan tràn ở trẻ em từ Sài Gòn cho đến Ðà Nẵng.









Loại keo bẫy chó gây nghiện, dẫn đến chết người. (Hình: VNExpress)


Theo báo Dân Trí, cô bé nói trên tên Phạm Thị Bích Trâm 12 tuổi, cư dân Bình Thạnh. Vào giờ nói trên, người ta nghe tiếng tri hô cầu cứu của một nhóm trẻ đang quy tụ ở dạ cầu cầu Kinh, Bình Thạnh, nói có một bé gái vừa té sông chìm lỉm. Một số người nhảy xuống tìm vớt nhưng không thành vì nước chảy xiết đã cuốn nạn nhân trôi đi.


Sau hai tiếng đồng hồ tìm kiếm sau đó, người ta mới vớt được xác của cô bé.


Bà ngoại của bé Trâm cho biết, cha mẹ của bé chia tay nhau từ khi bé còn trong bụng mẹ. Cháu ra đời, bị bỏ mặc cho bà ngoại. Vì nhà quá nghèo, bé Trâm được gửi vào học ở trường dành cho trẻ “đường phố.” Lang thang nhiều hơn học hành, Trâm cùng nhóm bạn khoảng chục trẻ thường xuyên hít keo bẫy chó, lâu ngày thành nghiện. Ðây là loại keo rẻ tiền, có thể làm người hít “đê mê” không khác ma túy.


Khoảng giữa trưa ngày 2 tháng 12, nằm trên trụ bê tông dưới chân cầu Kinh “phê” keo bẫy chó, bé Trâm không kiểm soát được mình, rơi xuống sông chết thảm.


Theo báo Tin Mới, nạn hít keo bẫy chó, còn được gọi là keo Dog-X đã được báo động trong xã hội Việt Nam vài năm trở lại đây. Báo này cho biết, keo Dog-X do Thái Lan sản xuất, được dùng để dán giày dép, gỗ, ống nhựa… có thể gây nghiện cho người hít thường xuyên. Loại keo này tạo cảm giác lâng lâng, say “xỉn,” mà nhiều nhóm thanh thiếu niên lang thang đường phố rủ nhau hít.


Tin Mới cũng cho biết, nhiều nhóm trẻ nhỏ thường tụ tập tại các công viên chia nhau keo Dog-X để hít cho “đã ghiền.” Tại công viên Lê Thị Riêng, quận 1, Sài Gòn hiện nay, ngày nào cũng có ít nhất một nhóm khoảng 10 em nhỏ tụ tập hít keo Dog-X. Một nhân viên bảo vệ công viên thú nhận, không biết làm sao hơn là tìm cách xua nhóm trẻ đi. Nhưng nhóm này bỏ đi thì nhóm khác lại tới, cuối cùng thì ông cũng đành phải bó tay thôi.


Ông này cũng cho biết thêm, đám trẻ tụ tập, đổ cả hũ keo – một loại nhựa sền sệt, vào túi nylon, thổi căng phồng rồi đưa lên mũi hít lấy, hít để. Một em hít xong rồi thì chuyển cái túi nhựa cho em khác đang chờ sẵn. Hít vài hơi, lũ trẻ đờ đẫn mặt mày, có đứa nằm lịm trên nền đất. Khi được hỏi, hầu như cô cậu nào cũng cho biết: “Hít cho quên đời, vì đời đáng chán và quá khổ.”


Tại Ðà Nẵng vài tháng qua cũng xuất hiện nhiều nhóm học sinh bỏ học, lang thang bụi đời đua nhau hít keo bẫy chó, biến thành người nghiện lúc nào không hay.

MỚI CẬP NHẬT