Friday, March 29, 2024

LM Nguyễn Văn Lý tuyệt thực nhiều lần trong nhà tù Nam Hà


Bỏ uống tất cả mọi loại thuốc


 


HUẾ 19-2 (NV) –Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã tuyệt thực nhiều lần trong tù từ khi bị bắt trở lại nhà tù Nam Hà và hiện nay đã từ chối không dùng bất cứ loại thuốc nào.









Linh Mục Nguyễn Văn Lý tại tòa án Huế ngày 30 tháng 3, 2007. (Hình: AFP/Geyy Images)


Bản tin của Khối 8406 cho hay như vậy dựa theo tin của anh Nguyễn Công Hoàng, cháu của Linh Mục Lý từ tỉnh Ðồng Nai đi thăm linh mục hai lần vào các ngày 10 tháng 1 và 14 tháng 2.


Theo anh Hoàng tường thuật, không kể thời gian đầu tuyệt thực, LM Nguyễn Văn Lý bắt đầu tuyệt thực trở lại từ ngày 29 tháng 1, 2012 và từ chối không dùng bất cứ thuốc gì dù là thuốc do gia đình gửi đến.


“Mỗi tuần ông tuyệt thực 5 ngày từ thứ 2 đến thứ 6, và ăn lại từ Thứ Bảy đến Chúa Nhật, sau đó lại tuyệt thực tiếp. Hôm thăm gặp, vị tù nhân đang tiếp tục tuyệt thực vào tuần thứ 3.” Bản tin FNA viết.


Theo nguồn tin “Những kỳ tuyệt thực như thế, mỗi ngày có 2 cán bộ y tế đến khám bệnh, đo huyết áp nhưng lúc nào ông cũng khước từ nên họ đã lập biên bản; cán bộ quản lý cũng đến lập biên bản về vấn đề nhịn ăn của linh mục. Với cả 2 hạng, linh mục đều nói: Quý vị chịu khó đến để chia sẻ hiệp thông với tôi một chút trong công việc của tôi, và hãy cứ vui vẻ làm bổn phận của mình!”


Mục đích tuyệt thực và bỏ uống thuốc, theo FNA, ngài cho hay là để phản đối bản án “vì ông đã tỏ thiện chí vào lại nhà giam hơn 6 tháng nay mà nhà cầm quyền vẫn không giải quyết cho ông được về. Ðúng như ông đã nói trước trong thông báo số 01 ngày 3 tháng 3, 2011: “Nếu ngày 15 tháng 3 năm 2011, NCQ CSVN tiếp tục giam tù tôi thêm 5 năm, thì tức khắc tôi khước từ mọi điều trị, kể cả của giáo hội và gia tộc. Ðồng thời tôi tuyệt thực liên tục nhiều đợt vô thời hạn để phản đối, chỉ dâng lễ và nguyện kinh mỗi ngày bao lâu còn đủ sức và có phương tiện”.


LM Nguyễn Văn Lý bị nhà cầm quyền Hà Nội kết án 8 năm tù và 5 năm quản chế tại một phiên tòa tại Huế ngày 30 tháng 3, 2007 với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”. Ngài đã công bố nhiều bản lên án chế độ Hà Nội vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo của người dân. Tấm hình ngài bị bịt miệng trong phiên tòa được gửi đi khắp thế giới đã trở thành biểu tượng của tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Việt Nam.


Ngày 15 tháng 3 năm 2010, CSVN cho ông về Huế chữa bệnh sau khi bị tai biến mạch máu đến bán thân bất toại trong nhà tù Nam Hà và với sự áp lực mạnh mẽ từ Hoa Kỳ và Liên Âu. Nhưng đến ngày 25 tháng 7, 2011 thì công an đến Nhà Chung, Huế, áp giải linh mục quay lại nhà tù Nam Hà dù bệnh hoạn đi đứng không vững. Lý do, ông vẫn không ngừng đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam bất chấp đến an nguy và sức khỏe mỏng manh của mình.


Trong thời gian được tạm tha về Huế, Linh Nục Lý viết 2 bản di chúc dài hơn 8 ngàn từ, trong đó ngài sẽ hiến các cơ phận và toàn cơ thể cho các vụ cấy, ghép cũng như để cho sinh viên thực tập. Linh mục trối trăn lại những điều cần làm trong hiện trạng đất nước chưa có tự do, dân chủ, nhân quyền thật sự trong khi lãnh thổ quốc gia thì có nguy cơ cao từ phương Bắc. Ông nhắc nhở mọi người chiến thắng sự sợ hãi của bản thân để cùng nhau đấu tranh giải thể chế độ độc tài đảng trị và tham nhũng cùng cực tại Hà Nội, đưa đất nước tới phú cường thịnh vượng và dân chủ thật sự.


Theo bản tin FNA ngày 19 tháng 2 năm 2012, dù tuyệt thực và không uống thuốc, “nhìn chung sắc diện của Linh Mục Lý còn hồng hào, tiếng nói vẫn rõ ràng, miệng vẫn tươi cười vui vẻ, không gì có dấu hiệu đang tuyệt thực và yếu nhược. Tuy nhiên, bước chân đi vẫn còn khập khiễng, phải có người dìu bên cạnh, nhưng không đến nỗi phải dùng nạng như khi còn ở Nhà Chung (trước tháng 7 năm 2011). Linh mục không cho cán bộ chở ra bằng xe như các lần trước, một đi bộ từ phòng giam ra đến phòng thăm gặp (gần cổng trại).”


Theo bản tin “Thuốc trong nhà gởi ra lần trước, Linh Mục Lý đã xếp gọn cất vào một chỗ, hôm nay mang ra, để anh Hoàng mang vào nhà lại. Thức ăn khô thì vị tù nhân cũng bảo hãy mang vào, nhưng người cháu nói: Chú cứ đem vào mà dùng khi nào hết tuyệt thực hoặc muốn cho ai thì cho, và anh đã để lại toàn bộ thức ăn cho chú mình.”


Bản tin cho biết “Hai vị giám mục tại Huế (bề trên của Linh Mục Lý) trước đó có nhờ anh Hoàng mua cho ông chiếc máy tập đa năng Orbitrek Elite. Anh đã mua và mang ra cho linh mục, linh mục vui vẻ cám ơn hai vị, đồng thời nhờ chuyển lời thăm hỏi và cám ơn đến bà con, bạn hữu xa gần đã thương nâng đỡ cầu nguyện cho mình trong quá khứ và còn tiếp tục hiện nay”.

MỚI CẬP NHẬT