Thursday, April 18, 2024

Lại nổ bếp gas, 3 người chết, 2 bị thương nặng


CÀ MAU (NV)
Bếp gas trên bàn tiệc nổ cháy làm 3 người chết thảm tại thành phố Cà Mau đêm 22 tháng 2 cho thấy bình gas tiếp tục gây thảm họa cho người tiêu thụ.










Căn phòng trọ sau vụ nổ bếp gas. (Hình: VNExpress)


Theo VNExpress, một cái bếp gas nhỏ đặt trên bàn ăn trong phòng trọ của ông Nguyễn Văn Lâm ở huyện Thới Bình, thành phố Cà Mau phát nổ thình lình. Sau tiếng nổ dữ dội vào tối ngày nói trên, lửa phựt cháy các vật dụng trong nhà.


Nửa tiếng đồng hồ sau, người lối xóm mới dập tắt được ngọn lửa.


Ba người bị thiệt mạng trong vụ nổ này gồm ông Nguyễn Văn Lâm, ông Nguyễn Hoài Em và một bé trai 9 tháng tuổi tên Bin.


Hai người khác là ông Huỳnh Văn Dũng và bà Phạm Kim Như là mẹ của bé Bin bị thương nặng, đang trong tình trạng nguy kịch.


Cũng theo VNExpress, các nạn nhân kể trên là người ngụ trong nhà và khách được mời đến nhà của ông Lâm để ăn nhậu. Chủ nhà dùng một bình gas nhỏ rất thông dụng hiện nay trên thị trường Việt Nam để hâm nóng thức ăn.


Bếp gas phát nổ thình lình gây thảm họa khủng khiếp cho cả nhà ông Lâm.


Ðây là tai họa bình gas thê thảm xảy ra đầu tiên tại Việt Nam từ đầu năm đến nay. Cuối năm 2011 là hai vụ cháy bình gas tại Hà Nội và thành phố Bắc Giang làm ít nhất 5 người chết.


Cũng theo dư luận, tai họa xảy ra liên tiếp tại Việt Nam gần đây vì nạn sang chiết gas cẩu thả của giới kinh doanh gas, bất chấp an toàn cho người tiêu thụ. Giá gas càng đắt đỏ, nạn sang chiết gas lậu càng lan tràn.


Một số công ty kinh doanh gas lên tiếng báo động nhiều lần về việc bàn bán trên thị trường các loại bình gas giả nhãn hiệu và sang chiết lậu, không còn giữ được độ an toàn. Tuy nhiên, hầu như lời cảnh cáo này không có tác dụng.


Giới bán lẻ bình gas tiếp tục bày bán những “quả bom nổ chậm” như thế và người tiêu thụ tiếp tục sử dụng vì không đủ hiểu biết để phân biệt được đâu là thật giả khi mua bình gas về nấu ăn. (PL)

MỚI CẬP NHẬT