Thursday, March 28, 2024

Mẹ chôn sống con, không được nhận lại

 


VIỆT NAM (NV) Hết bé gái bị chôn sống tại Cần Thơ, nay đến bé trai sơ sinh bị vất trong bọc rác tại quận 1, Sài Gòn. Ðây là một bé trai cân nặng khoảng 3 kg, mặt mũi khôi ngô, sáng sủa. Khi người nhặt rác xé toang bọc rác, nhìn thấy bé còn nguyên cuống rốn thì bé đã không còn thở nữa.









Bé gái sơ sinh được tìm thấy trong hố đất sau vườn. (Hình: báo Tuổi Trẻ)


Báo Tuổi Trẻ dẫn lời kể của ông Nguyễn Văn Sen 50 tuổi, công nhân hãng vệ sinh tư nhân, cho biết đã nhặt được bọc rác vào sáng sớm 10 tháng 10, trước một căn nhà ở hẻm 221 đường Bà Lê Chân, phường Tân Ðịnh, quận 1, Sài Gòn. Như thường lệ, ông xé bọc rác để tìm vỏ chai nhựa, lon sắt bán phế liệu. Tuy nhiên, lần này thì ông lại nhìn thấy thi thể một bé trai sơ sinh còn nguyên cuống rốn.

Nghe tiếng tri hô của ông Sen, hàng chục người lân cận chạy đến, góp tiền và chia nhau việc tắm rửa, chôn cất đứa bé xấu số.

Cũng mới đây thôi, đêm 2 tháng 10, một số cư dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã phát giác và kịp thời cứu sống một bé gái sơ sinh bị mẹ ruột bỏ rơi trong hố đất chứa rác. Ðứa bé gái sau đó được một phụ nữ hàng xóm của sản phụ tạm thời săn sóc.

Kết quả cuộc điều tra của công an địa phương công bố hai ngày sau đó cho biết, người mẹ nhẫn tâm vất con trong hố đất là bà Lê Thị Cẩm Trúc 33 tuổi, cư dân phường An Bình, quận Ninh Kiều, Cần Thơ.

Cũng theo báo Người Lao Ðộng, chính quyền quận Ninh Kiều sáng ngày 10 tháng 10 cho biết, hành vi của bà Trúc không đủ yếu tố cấu thành tội hình. Vì vậy, bà mẹ này chỉ bị phạt tiền chứ không bị khởi tố.

Dư luận trong vùng đang đồn ầm rằng bà Trúc giả vờ vất con, rồi để bà bác dâu nhặt được. Việc “dàn dựng” này, theo dư luận, vì bà Trúc muốn kiếm tiền từ các nhà hảo tâm thương hại bà mẹ nghèo bỏ rơi con.

Chiều ngày 10 tháng 10, chính quyền quận Ninh Kiều đã bác đơn xin nhận lại con của gia đình bà Lê Thị Cẩm Trúc vì lý do nhà quá nghèo, không đủ sức nuôi con. Bé gái mang tên mới, Trương Thị Trúc Mai, được đưa vào trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi thành phố Cần Thơ để săn sóc tạm thời, cho đến khi có người đến nhận làm con nuôi. (PL)

MỚI CẬP NHẬT