Thursday, March 28, 2024

Một phụ nữ ‘chết treo cổ’ trong tay công an Đồng Xoài

BÌNH PHƯỚC (NV) .- Một phụ nữ bị bắt điều tra nghi là “lừa đảo” đã chết khi đang bị thẩm vấn mà công an tỉnh Bình Phước kêu là nạn nhân “chết trong tư thế treo cổ”.








Một nạn nhân bị công an ở tỉnh Đắc Nông tra tấn đến chết với các dấu tích nhục hình trên thi thể hồi giữa Tháng Hai vừa qua. (Hình: Tuổi Trẻ)


Bà Bùi Thị Hương, 42 tuổi, quê quán quận Dương Kính, Hải Phòng, nhưng cư ngụ tại thành phố Biên Hòa, là nạn nhân thứ 6 chết trong khi bị công an bắt giữ, thẩm vấn trong 3 tháng đầu năm 2014. Bản tin của tờ Người Lao Động thuật theo công văn của “Công an tỉnh Bình Phước” yêu cầu các cơ quan truyền thông “phối hợp tuyên truyền liên quan đến vụ đối tượng treo cổ chết”.


Theo đó, bà Nguyễn Thị Nga và chồng là Lê Văn Tiếu đều là cán bộ đã nghỉ hưu, cư ngụ phường Tân Đồng thị xã Đồng Xoài, đến công an phường báo tin bị hai phụ nữ lừa gạt mất đôi bông tai 2 chỉ và 6 triệu đồng. Bản công văn của Công an Bình Phước nói chiều ngày 17/3/2014, hai phụ nữ lạ tự “giới thiệu là nhà báo, đang làm phóng sự người có công với cách mạng, đồng thời đề nghị bà Nga có tiền, có vàng thì mang ra quay phim.


“Hai phụ nữ nhận tiền và vàng rồi kêu bà Nga vào trong thay áo dài để quay phim, trong lúc bà Nga vào thay đồ thì hai đối tượng trên đã lấy tiền, vàng rồi đi mất. Bà Nga đã đến Công an phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài để trình báo vụ việc.” Bản thông cáo của Công an Bình Phước viết.


Đến 7 giờ ngày 18/3/2014, bản thông cáo viết “phát hiện 01 đối tượng là phụ nữ đang bán đôi bông tai vàng có đặc điểm giống đôi bông tai bà Nga đã bị lấy mất, tại tiệm vàng Kim Hương thuộc phường Tân Bình thị xã Đồng Xoài nên đã mời đối tượng về trụ sở Công an phường Tân Đồng để làm việc”.


Khi đến nhận dạng thì bà Nga ông Tiếu “xác định đối tượng Bùi Thị Hương chính là người đã lấy tiền, vàng của bà Nga và đôi bông tai mà đối tượng Hương bán cho tiêm vàng Kim Hương chính là đôi bông tai của bà Nga bị lấy vào ngày 17/3/2014.”


Trong khi bị thẩm vấn, đến khoảng 13 giờ, bản thông cáo trên nói “Bùi Thị Hương xin đi vệ sinh (đại tiện). Đến khoảng 13 giờ 20′ cùng ngày không thấy Hương quay trở lại nên đồng chí Nguyễn Đình Cảnh – cán bộ Công an phường Tân Đồng (người đang làm việc với bà Hương) đã đi kiểm tra thì phát hiện Bùi Thị Hương đã chết trong tư thế treo cổ trên cửa phòng tạm giữ hành chính”.


Theo bản thông cáo như vừa kể, bà Hương không chết trong cầu tiêu mà ở “cửa phòng tạm giữ” mà “kết quả xác minh ban đầu và khám nghiệm tử thi nhận định Bùi Thị Hương tử vong do ngạt hô hấp (treo cổ).”


Trên tờ Thanh Niên, ông Phạm Vũ Triệu, chồng bà Hương cho hay bà “từ thành phố Biên Hòa đi Đắc Lắc thăm người thân. Khi đến TX.Đồng Xoài thì hết tiền nên khoảng 7 giờ ngày 18.3, bà Hương ghé một tiệm vàng để bán đôi bông tai 2 chỉ thì Công an phường Tân Đồng mời về làm việc do nghi bà Hương bán vàng giả. Trong lúc làm việc, bà Hương xin đi vệ sinh, sau đó công an phát hiện bà Hương đã chết trong tư thế treo cổ trong khuôn viên Công an P.Tân Đồng bằng cái áo gió mặc trên người.”


Không có pháp y độc lập để xác định bà Bùi Thị Hương chết vì treo cổ tự tử hay bị tra tấn chết rồi vu cho nạn nhân tự tử. Rất nhiều vụ công an bắt người tra tấn đến chết với rất nhiều dấu vết nhục hình trên thân thể nhưng đều đổ cho người ta “tự tử” những năm gần đây.


Ngày  17/1/2014, ông Nguyễn Văn Hải, 44 tuổi, bị Công an huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương bắt điều tra về nghi vấn “tàng trữ chất ma túy”. Chiều ngày hôm sau thì gia đình nạn nhân được thông báo là ông Hải “nhảy lầu tự tử”. Tuy nhiên, tấm hình phổ biến trên một số báo như tờ Dân Trí cho thấy thi hài của ông có rất nhiều dấu vết bầm tím trên đầu.


Con trai nạn nhân nói với báo Kiến Thức rằng khi anh mang quần áo và đồ ăn đến trụ sở công an cho bố thì “thấy bố tôi mặt mũi đã sưng bầm tím, ngực và sau lưng sưng tấy và bố tôi nói là bị đánh”. Ông Nguyễn Văn Hải là là nạn nhân thứ ba chết trong tay công an chỉ nội trong Tháng Giêng 2014.


Ngày 7/10/2013, bà Trần Thị Hải Yến 31 tuổi, công an tỉnh Phú Yên nói là bà “treo cổ tự tử” mà người thân của bà cho biết trên thi thể “có nhiều vết bầm”. Công an tỉnh này đã vội vã “cướp” thi hài bà từ bệnh viện đem đi chôn cất chứ không để cho gia đình lấy xác, dấu hiệu của hành vi che đậy chứng cứ giết người. (TN)

MỚI CẬP NHẬT