Tuesday, April 16, 2024

Nghi bị trộm vịt dùng cây sắt đánh chết người

BẮC GIANG (NV)Chỉ vì nghi bị ăn cắp con vịt, hung thủ đã tàn nhẫn dùng tuýp sắt đánh mạnh nhiều nhát vào đầu một thanh niên, khiến nạn nhân tử vong sau đó.








Hung khí ông Mười đánh chết nạn nhân. (Hình: báo Kiến Thức)


Tờ Lao Ðộng loan tin, chiều 1 tháng 5 công an tỉnh Bắc Giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp Ðỗ Viết Mười (42 tuổi), ngụ thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên để điều tra làm rõ hành vi “giết người.” Nạn nhân là ông Lê Văn Cường (42 tuổi), thôn Ninh Khánh, thị trấn Nếnh, Việt Yên.


Theo phúc trình điều tra, khoảng 17 giờ 29 tháng 4, tại thị trấn Nếnh, chỉ vì nghi ngờ ông Cường trộm cắp vịt của gia đình mình, ông Mười đã dùng tuýp sắt đánh vào người, đầu, chân tay ông Cường, làm nạn nhân bị thương nặng.


Ông Cường được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân Y 110 Bắc Ninh, đến 23 giờ cùng ngày thì chết. Sau khi đưa thi thể ông Cường về nhà, do quá tức giận, gia đình nạn nhân đã mang xác ông Cường sang nhà ông Mười để gây sức ép.


Nhằm tránh tiếp tục xảy ra xung đột giữa hai bên, công an huyện Việt Yên đã trực tiếp can thiệp. Ðến 3 giờ sáng 30 tháng 4, phía gia đình ông Cường mới đồng ý cho khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, sau khi khám nghiệm và biết rõ nguyên nhân, gia đình ông Cường lại có ý định tiếp tục mang quan tài sang nhà ông Mười để “hỏi chuyện.” Ðể xoa dịu, gia đình ông Mười đã mang 30 triệu đồng sang nhà ông Cường xin hỗ trợ làm đám tang cho nạn nhân. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT