Friday, March 29, 2024

Nhà bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định chính thức được tự do

ĐẮC NÔNG (NV) .- Thầy giáo Đinh Đăng Định, một nhân vật bất đồng chính kiến bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, mới nhận được giấy chính thức trả tự do cho ông.









Ông Đinh Đăng Định ngồi tại nhà hiện đang chống đỡ với bệnh ung thư bao tử giai đoạn cuối. (Hình: VRNs)


Hiện ông Đinh Đăng Định đang cố gắng chống đỡ với chứng bệnh ung thư bao tử tại nhà ở thị trấn Kiến Đức huyện Đắk R’Lấp tỉnh Đắc Nông, chữa trị cả với tây y và thuốc nam. Theo lời bà Đặng Thị Dinh, vợ ông thì “Ông không ăn uống gì được. Toàn nôn ra máu”.


Ông Đinh Đăng Định, 51 tuổi, trước khi trở thành giáo viên môn hóa học tại một trường trung học địa phương, ông từng là một sĩ quan trong quân đội CSVN. Vì viết trên mạng một số bài phản đối chủ trương của nhà nước khai thác bauxite ở Tây nguyên và kêu gọi đa nguyên đa đảng, ông đã bị bắt hồi Tháng 10 năm 2011.


Ông bị kết án 6 năm tù vì bị vu cho tội “Tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88 Luật Hình Sự CSVN. Ông bị bệnh nặng trong thời gian bị giam giữ ở trại tù An Phước thuộc tỉnh Bình Dương, và người ta khám phá ra là ông bị ung thư bao tử.


Gia đình ông xin cho ông được chữa trị ở bệnh viện nhưng đã rất chậm trễ và không kịp thời, thuốc men thiếu thốn. Vợ ông và nhiều tòa đại sứ ngoại quốc ở Hà Nội nhiều lần kêu gọi nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho ông vì lý do nhân đạo. Mãi đến ngày 15/2/2014 vừa qua, trước sức ép của ngoại giao đoàn, ông mới được cho tạm thi hành án để về nhà chữa bệnh. Đây là một trường hợp hiếm hoi một tù nhân chính trị được chính thức trả tự do cho sống những ngày cuối đời ở nhà, thay vì để chết trong tù.


Ngay khi ông Đinh Đăng Định còn bị tạm giam ở tỉnh Đắc Nông chờ đợi phiên tòa phúc thẩm hồi đầu tháng 11-2012, những dấu hiệu của bệnh ung thư bao tử bước vào thời kỳ nghiêm trọng đã thấy xuất hiện. Vợ ông đi thăm trở về cho biết ông bị xuất huyết bao tử. Bà có làm đơn xin cho chồng đi chữa bệnh ngoài bệnh viện nhưng ông Đinh Đăng Định chỉ được săn sóc sơ sài ở trạm xá y tế trong nhà tù.


Khác với trường hợp ông Đinh Đăng Định có giấy chính thức “đặc xá”, có những tù nhân chính trị nổi tiếng khác chỉ được tạm tha một thời gian để chữa bệnh rồi bắt ở tù tiếp tục. Trước sức ép của chính phủ, quốc hội Hoa Kỳ và Liên Âu, CSVN đã tạm tha cho  linh mục Nguyễn Văn Lý về chữa bệnh tim mạch ở nhà hưu dưỡng các linh mục thuộc Tổng giáo phận Huế ngày 17/3/2010 nhưng bắt ngài quay lại nhà tù ngày 25/7/2011 bất chấp sự kêu gọi lòng nhân đạo của chính phủ Hoa Kỳ. Ngài bị tai biến mạch máu ít ra đã ba lần trong nhà tù Ba Sao ở tỉnh Nam Hà.


Linh mục Nguyễn Văn Lý, một trong những người đấu tranh bất khuất cho quyền tự do tôn giáo và nhân quyền nói chung tại Việt Nam đã bị nhà cầm quyền CSVN bỏ tù 4 lần, tổng cộng gần 20 năm. Lần đi tù sau cùng, ngài bị bắt ngày 8/9/2006 và đến cuối Tháng Ba 2007 thì bị kết án 8 năm tù chỉ vì ngài và một số nhân sĩ trí thức trong ngoài nước thành lập một tổ chức quần chúng đòi hỏi dân chủ hóa đất nước gọi là “Khối 8406”.


Ông Trương Văn Sương, một tù nhân được các bạn tù ca ngợi là “tù nhân bất khuất” bị kết án tù chung thân hồi năm 1983 khi ông từ trại tị nạn bên Thái Lan về Việt Nam cũng với một số bạn tham gia nhóm lập chiến khu “phục quốc”. Ông cầm đầu nhiều cuộc tuyệt thực đấu tranh tại nhà tù Nam Hà chống cai tù ăn bớt khẩu phần và đối xử độc ác.


Vì ông bị bệnh tim nặng có vẻ khó qua khỏi, ông Trương Văn Sương được tạm tha về nhà ở thành phố Sóc Trăng hồi Tháng 10-2010 nhưng đến ngày 19/8/2011 thì ông bị bắt quay lại nhà tù. Ông bị đột quỵ rồi chết tại nhà tù Ba Sao, Nam Hà ngày 12/9/2011. Các con ông xin mang xác về quê nhà nhưng bị từ chối. (TN)

MỚI CẬP NHẬT