Friday, March 29, 2024

Nhiều tài xế taxi Vinasun bị tố trộm đồ của khách


SÀI GÒN (NV) –
Nhiều cuộc thanh tra hoạt động khoảng 10,000 chiếc taxi khắp đường phố được tổ chức hầu như hàng năm có vẻ không cải thiện được bộ mặt của đội quân nhộn nhịp này.









Thanh tra hoạt động taxi cũng không giải quyết được tình hình trộm cắp hành lý của hành khách đi taxi. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Trong vài ngày qua, dư luận thành phố Sài Gòn xôn xao về một số thủ thuật trộm cắp vật dụng cá nhân của khách hàng của một số tài xế taxi hãng Vinasun.


Vụ mới nhất xảy ra tại Sài Gòn hôm 26 tháng 2 và nạn nhân là một du khách người Ðức tên Simon Kapitza.


Báo Thanh Niên cho biết, ông Simon Kapitza đã ngoắc một tài xế taxi Vinasun dừng lại trước một tiệm thời trang Nam Silk ở đường Bùi Viện, Sài Gòn. Sau cuộc thương lượng, viên tài xế này theo ông Simon Kapitza vào trong tiệm, làm “phó nhòm” chụp ảnh ông này và nhân viên cửa hàng thời trang.


Trong khi ông Simon Kapitza bận trò chuyện với nhân viên cửa hàng, người tài xế taxi gom hành lý của ông Simon Kapitza lại một nơi rồi ngồi xuống. Sau đó, thừa lúc không ai để ý, ông tài xế lấy cắp laptop của du khách người Ðức này rồi lẳng lặng bỏ ra xe chạy mất.


Vì sự việc này, ông Simon Kapitza đã phải hoãn chuyến bay trở về Ðức. Nhưng điều đáng tiếc hơn là tất cả tài liệu quý giá của ông lưu trong chiếc laptop không cánh mà bay.


Ðược sự giúp sức của nhân viên cửa hàng Nam Silk, khổ chủ tìm cách liên lạc với công ty Vinasun để nhờ nhận dạng tài xế bất lương nọ. Tuy nhiên, hầu như việc nhận dạng và tìm kiếm người tài xế bất lương vẫn không có kết quả.


Sáng ngày 28 tháng 2, người đứng đầu bộ phận giải quyết mọi khiếu nại của khách hàng của công ty Vinasun cho rằng vì khách hàng chưa bước lên xe cho nên việc giải quyết không thuộc trách nhiệm của công ty.


Cũng theo báo Thanh Niên, rất nhiều khách hàng trở thành nạn nhân của các tài xế taxi trong thời gian gần đây. Trong đó, trường hợp thường xảy ra nhất là tài xế taxi đợi khách vừa bước xuống xe, chưa kịp cầm theo hành lý thì tài xế phóng xe chạy mất.


Một số nhân chứng khác từng là khách hàng của hãng taxi Vinasun xác nhận rằng tình trạng “xuống cấp” về đạo đức của tài xế xe taxi Vinasun thời gian qua hết sức nguy ngập.


Một nhân chứng kể chuyện mới đi một cuốc xe Vinasun hôm 10 tháng 2 vừa qua đã để quên chiếc cặp đựng 20 triệu đồng. Khi liên lạc được với tổng đài và tiếp xúc với tài xế thì ông này chối phăng vụ “bỏ quên chiếc cặp.” Ðến khi bị dọa dữ quá, cuối cùng tài xế này nói chỉ trả lại 17 triệu đồng, còn 3 triệu thì “không có để trả vì đã lỡ… nhậu.”


Có ít nhất năm nhân chứng khác còn quả quyết rằng hễ bỏ quên hành lý trên xe thì coi như… mất đứt, đừng hòng tìm lại được.


Nhiều đợt thanh tra mới đây của chính quyền Sài Gòn nhắm vào các hãng taxi đang hoạt động khắp đường phố Sài Gòn nhằm chấn chỉnh hoạt động giới taxi chỉ là dịp để xác nhận tình trạng chở khách chạy lòng vòng, gian lận cước đồng hồ ngày càng nhiều. Chính quyền hầu như bó tay trước hoạt động lừa đảo, cướp giật của giới tài xế taxi ngày một trắng trợn hơn. (PL)

MỚI CẬP NHẬT