Friday, March 29, 2024

Nhóm côn đồ 60 người diễu giữa phố, gặp ai chém nấy


LONG AN (NV)
Lần đầu tiên người ta thấy xuất hiện như cảnh trong phim, băng nhóm côn đồ lên tới 60 người rầm rộ diễn hành thị uy qua nhiều con đường lớn của trung tâm thị trấn Ðức Hòa, tỉnh Long An gặp ai chém nấy.









Một vụ côn đồ dùng mã tấu đuổi chém nhau. (Hình: Người Lao Ðộng)


Theo báo Người Lao Ðộng, cảnh tượng trên diễn ra khoảng 8 giờ đêm 31 tháng 3, 2014, xuất phát từ vụ xung đột cá nhân. Cuộc điều tra của công an địa phương nói rằng, trước đó hai thanh niên tên Cái Hải Ðăng, 22 tuổi, ngụ tại xã Ðức Hòa Ðông, huyện Ðức Hòa, tỉnh Long An và Nguyễn Minh Tú, 19 tuổi, ngụ tại thị trấn Ðức Hòa, Long An có chuyện cãi cọ. Họ hẹn nhau nói chuyện để giải quyết vụ bất đồng. Tuy nhiên, khi vừa nói được vài câu trong cuộc gặp, Nguyễn Minh Tú cầm cây đánh vào đầu làm Ðăng bị trọng thương. Ðăng được đưa vào bệnh viện Ðức Hòa cứu cấp.


Sau đó không lâu, Ðăng đột ngột xuất hiện, cùng với một nhóm lên tới khoảng 60 người, chở nhau trên 30 chiếc xe gắn máy hai bánh rầm rộ diễn qua nhiều con đường lớn khu vực trung tâm thị trấn Ðức Hòa. Cả nhóm trang bị mã tấu, dao, lưỡi lê, gậy gộc cùng nhiều hung khí khác chạy trên đường, nói muốn tìm Nguyễn Minh Tú để rửa hận.


Một số nhân chứng nói rằng cả nhóm 60 người của Cái Hải Ðăng băng qua nhiều đoạn đường trung tâm thị trấn, vừa chạy vừa la hét ầm ĩ, tung mã tấu lên trời gây ồn ào. Cuộc diễn hành gây huyên náo suốt nhiều tiếng đồng hồ, dọa gặp ai chém nấy. Vô tình, họ chạm trán một thanh niên không quen biết, vung mã tấu chém người này ngã gục tại chỗ rồi thản nhiên bỏ đi.


Nạn nhân tên Võ Hòa Hiệp, 37 tuổi, cư dân thị trấn Ðức Hòa. Ông Hiệp bị chém trúng đầu và vai, mang thương tích trầm trọng mặc dù không hề ân oán gì với nhóm người nói trên trước đó. Công an thị trấn Ðức Hòa sau đó thú nhận rằng, mọi việc diễn ra quá nhanh, khiến họ “không kịp trở tay.” (PL)

MỚI CẬP NHẬT