Thursday, March 28, 2024

Nóng giận, cha vung búa đập chết con

 


HÀ NỘI (NV)Giận “thằng con trời đánh,” ông bố dùng búa chẻ đầu con trai 34 tuổi chết tốt lúc anh này đang nằm ngủ. Bi kịch gia đình xảy ra tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vào lúc 8 giờ sáng ngày 26 tháng 2.










Ông Trần Văn Nhẫn. (Hình: Báo Thanh Niên)


Báo Thanh Niên cho biết, người cha này tên Trần Văn Cường 53 tuổi, cư dân quận Hoàn Kiếm và nạn nhân là con ruột của ông, tên Trần Văn Nhẫn 34 tuổi.


Ông Cường thừa lúc con trai đang ngủ say, dùng búa bửa vào mặt của nạn nhân. Anh Nhẫn được đưa vào bệnh viện cứu cấp nhưng đã chết sau đó vì thương tích quá trầm trọng.


Ông Cường bị bắt sau đó và đã thú nhận tội lỗi. Ông này khai đã giết Nhẫn vì anh ta là một đứa con ngỗ nghịch.


Báo Thanh Niên dẫn lời khai của ông Cường nói rằng, Nhẫn nganh ngạnh từ lúc bé, từng bị bắt đưa vào “trại giáo dưỡng” trong hai năm trời. Sau khi trở về nhà, Nhẫn lại càng quậy phá nhiều hơn.


Anh ta được cha mẹ sắm cho một chiếc xe gắn máy để chạy xe ôm nhưng thỉnh thoảng thì báo tin “làm mất xe” để buộc bố mẹ phải mua xe khác.


Không chỉ vậy, Nhẫn còn chửi bới bố mẹ; chém ông Cường gãy xương cánh tay; chửi bới và đánh đập chị dâu…


Ông Cường khai rằng vì không còn chịu nổi sự ngỗ nghịch quá đáng của đứa con “trời đánh” nên ông đã để bụng tìm cách “trừ khử” hắn.


Vào ngày giờ nói trên, ông Cường đi ra ngoài rồi quay trở về nhà. Thấy Nhẫn đang nằm ngủ say, ông dung búa bửa củi bửa vào mặt khiến Nhẫn thiệt mạng. (PL)


 

MỚI CẬP NHẬT