Thursday, March 28, 2024

Phê ma túy vào nhà hàng xóm dìm nước con, đập đầu mẹ


KIÊN GIANG (NV) – Uống rượu và chơi ma túy, một thanh niên đã xông vào nhà hàng xóm đập đầu bà mẹ trẻ, rồi cầm chân bé sơ sinh mới 13 ngày tuổi định dìm nước cho chết, để rồi bị công an bắn gục.




Chị Ly và con gái, hai nạn nhân của ông Hữu. (Hình: Tuổi Trẻ)


Ngày 7 tháng 9, trao đổi với truyền thông Việt Nam, ông Lê Minh Chánh, trưởng Công an thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc xác nhận, đã giao thi thể nghi can Nguyễn Văn Hữu (26 tuổi), trú ở thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc bị công an bắn chết cho gia đình an táng.


Theo tin Tuổi Trẻ, khoảng 2 giờ 45 ngày 6 tháng 9, sau khi nhậu say và có biểu hiện phê ma túy, Nguyễn Văn Hữu (26 tuổi) trú ở thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, đã đập phá, la lối, gõ cửa hàng chục nhà dân trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Văn Trỗi thuộc ở khu phố 3 đòi mở cửa nhà để “nói chuyện.”


Sau đó, ông Hữu đến nhà chị Trương Thị Cam Ly (24 tuổi) thì em trai chị Ly đã ra mở cửa. Y liền xông vào la lối, đập phá đồ đạc và bất ngờ xông vào phòng của chị Ly dùng đá đập vào đầu khiến chị Ly bất tỉnh. Cùng lúc, ông Hữu nắm hai chân con của chị Ly là cháu Bùi Trương Bảo Ngọc (13 ngày tuổi) đi ra ngoài đe dọa giết chết. Lúc này lực lượng công an thị trấn Dương Đông đến nơi vận động, thuyết phục Hữu buông tha cháu bé nhưng nghi can không hợp tác.


“Hắn quay con tôi vòng vòng, rà sát mặt đất mặc chúng tôi van xin hay công an thuyết phục,” anh Bùi Văn Bảo, chồng chị Ly kể lúc Hữu chuẩn bị dìm con gái của mình vào bồn nước.


Khi thấy Hữu nắm hai chân cháu bé nhúng vào bồn nước, ông Lê Minh Chánh đã rút súng bắn trúng bụng nghi can, công an nhanh chóng ôm cháu bé ra khỏi bồn nước. Ngay sau đó, công an đưa mẹ con chị Ly và Hữu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Quốc. Đến trưa 6 tháng 9, chị Ly vẫn còn đang được hồi sức, nằm mê man trên giường cấp cứu. Trên đầu chị Ly có nhiều vết sưng rất to, mắt bầm tím, sức khỏe đang rất yếu.


Anh Bùi Văn Bảo, chồng chị Ly cho biết, trên đầu chị Ly có nhiều vết sưng rất to, mắt bầm tím, sức khỏe đang còn, đã ói ra máu đến 2 lần. Riêng cháu Ngọc thì khá hơn. Trưa 7 tháng 9, gia đình đã làm thủ tục cho hai mẹ con chị Ly vào đất liền tiếp tục điều trị.


Tin cho hay, dù đã được chính quyền địa phương hỗ trợ, song gia đình chị Ly hiện lo sợ nhóm côn đồ, bạn bè của ông Hữu quay lại trả thù vì y đã bị công an bắn chết, vì hai nhà cách nhau chưa đầy 100 mét, trên cùng con đường Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn Dương Dương Đông nên chưa ai trong gia đình chị Ly dám về nhà.


Vào sáng 7 tháng 9, khi công an bàn giao thi thể Hữu cho gia đình mai táng, người dân thấy xuất hiện nhiều nghi can côn đồ lảng vảng gần đó.


Tại Phú Quốc, hiện người dân vẫn bàn tán về vụ án mạng này và tỏ ra lo lắng về tình hình an ninh ở địa phương, bởi chỉ trong vòng hơn một tháng đã có 2 vụ nổ súng, làm chết 3 người. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT