Friday, March 29, 2024

Quan chức lại in chức vụ trên thiệp cưới để vòi tiền




VIỆT NAM (NV) – Sau Cà Mau, Ðồng Xoài, Cần Thơ, Hà Nội… dư luận tỉnh Vĩnh Long xôn xao nhiều ngày qua vì vụ một cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy ghi chức vụ của mình trên bìa thiệp mời đám cưới con trai.








 

 

Những tấm thiệp cưới có đề tên và chức vụ của đàng trai. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)






 

Ông cán bộ này chỉ đến cỡ phó Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long nhưng khiến người dân kể cả giới công chức nhà nước nhận được thiệp mời đám cưới không thể không chột dạ. Một cán bộ cấp tỉnh tâm sự: “Thời buổi khó khăn này, mỗi tháng nhận được chừng ba-bốn cái thiệp cưới là mất toi nửa tháng lương.”




Nhưng thiệp mời dự đám cưới con trai của ông Phó Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hoàng không phải bình thường. Chức vụ của cha chú rể được in rành rành trên phong bì, theo dư luận thì không khác lời nhắc nhở “không nên vắng mặt và tiền quà cáp cũng phải khá khá mới coi được.”




Báo mạng VNExpress trích dẫn lời biện minh của ông phó Văn phòng Tỉnh ủy cho rằng ông sợ người nhận được thiệp lầm ông với một ông Hoàng nào khác. Ông cũng sợ “nhiều anh em thời kháng chiến xa lâu ngày không gặp hoặc các tỉnh lân cận không biết ông đang làm việc ở đâu nên in cho dễ nhận ra, chứ không có ý vụ lợi.”




Tuy nhiên, trường hợp của ông Hoàng của tỉnh Vĩnh Long không phải chuyện hiếm. Liên tiếp nhiều vụ xảy ra trong thời gian qua khiến dư luận đặt vấn đề, liệu đó có phải là thái độ “giơ cao đánh khẽ” của chính quyền Việt Nam đối với cán bộ thuộc quyền nên không chặn đứng được kiểu “khoe” chức vụ trong các vụ quan hôn tương tế.




Người ta chưa quên khoảng một tuần lễ trước đây, ông Nguyễn Công Lý, cán bộ cao cấp của thị xã Ðồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước đã gửi thiệp mời khách đến dự tiệc giỗ của mẹ ông. Trên thư mời cũng có ghi chức vụ của ông.




Kết quả có đến 200 người tham dự buổi tiệc giỗ của mẹ ông, mà theo ông, dù không ghi chức vụ thì khách khứa được mời cũng biết ông đang làm việc tại đâu. Ông này biện minh rằng việc ghi nơi làm việc chẳng qua là một thái độ “tôn trọng” khách mời của mình.




Tuy nhiên, trước đó có một ông cán bộ của thành phố Cần Thơ bị lột chức vì in chức vụ “Phó ban chỉ đạo chống tham nhũng” trên thiệp mời đám cưới của con trai. Ông Dũng này cũng như ông Hoàng ở trên giải thích rằng vì thành phố Cần Thơ có nhiều cán bộ tên Dũng nên cần phải ghi chức vụ rõ ràng để người được mời “không lầm lẫn.”




Ðiều dư luận thắc mắc là không hiểu tại sao đã có người bị mất chức mà vẫn còn nhiều người “tiếp bước” theo sau, tìm cách in chức vụ của mình trên thiệp mời hiếu hỉ. Có người cho rằng giản dị là các viên chức nhà nước Việt Nam hiện nay muốn “hy sinh đời bố để củng cố đời con.” (PL)



MỚI CẬP NHẬT