Friday, March 29, 2024

Quảng Ninh sẽ xây sòng bài $4 tỉ: Tư bản Mỹ moi túi người Việt?

 


Tư Ngộ/Người Việt


Thời gian gần đây, người ta nói nhiều về chuyện dự án “khu liên hợp vui chơi giải trí có thưởng” vốn đầu tư hơn $4 tỉ đô la đang dần dần lộ diện với sự hậu thuẫn của ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.








Phối cảnh rộng dự án khu liên hợp du lịch-casino tại Vân Ðồn (Quảng Ninh). (Hình: IPA)


Cái cụm từ dài lòng thòng “khu liên hợp vui chơi giải trí có thưởng” là cách nói tránh né cho từ nhạy cảm “sòng bạc” mà tiếng Mỹ quen thuộc gọi là casino.


Dự trù cái casino này sẽ lấy 1,800 ha đất của xã Vạn Yên, huyện Vân Ðồn, cách thành phố Hạ Long 45 km và cách khu vực “quy hoạch” làm sân bay quốc tế 10km.


Cho tới nay, Việt Nam vẫn nghiêm cấm bài bạc. Vài ngày trước, một ông trưởng công an xã ở tỉnh Bình Phước đã bắn thủng cổ một người dân khi ông bắt đám bạc cò con với tổng số tiền “tang vật” có hơn 100,000 đồng (hay hơn $5 đô la Mỹ).


Dự án sòng bài nói trên của tỉnh Quảng Ninh hiện vẫn còn nằm trong giai đoạn khởi xướng, tùy thuộc nhiều yếu tố.


Ngày 24 tháng 2, 2012, ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ tọa một phiên họp tại tỉnh Quảng Ninh với rất nhiều bộ ngành về gần 20 dự án lớn đang được đề xướng ở đây. Nổi bật là dự án “khu liên hợp vui chơi giải trí có thưởng” và dự án xây dựng phi trường quốc tế với tổng đầu tư của cả hai dự án lên hơn $5 tỉ USD.


Những dự án khác là cảng biển và hệ thống kho bãi tiếp vận, thương mại, cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực “chất lượng cao.”


Những tin tức từ hồi tháng trước của một số báo đã đưa tin ông Thủ Tướng Dũng đã gật đầu cho cả hai dự án casino và phi trường.


“Ðại diện UBND tỉnh cho biết, dự án đã nằm trong quy hoạch và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư. Theo kế hoạch, trong năm 2012 sẽ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư, thẩm tra và cấp giấy chứng nhận đầu tư, hoàn thành đầu tư xây dựng giai đoạn 1 trước năm 2015 và toàn bộ dự án vào năm 2020.”


Báo Dân Trí ngày 8 tháng 2, 2012 cho hay như vậy ngay cả trước khi có cuộc họp và viết tiếp rằng “UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã “trải thảm đỏ” để kêu gọi các nhà đầu tư tham gia dự án của địa phương.


Trong đó, riêng đối với dự án Casino, nhà đầu tư tham gia sẽ được miễn tiền thuê đất 11 năm kể từ ngày dự án xây dựng xong và bắt đầu đi vào hoạt động.


Ngày 2 tháng 3, 2012, ông Ðặng Huy Hậu, phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh nói trên tờ Thời Báo Kinh Tế Việt Nam rằng, “Chúng tôi đã trăn trở vài năm nay và mới đề xuất lên trung ương cho phép xây dựng khu vui chơi giải trí phức hợp tại Vân Ðồn, có tổng mức đầu tư dự kiến $4-5 tỷ đô. Hiện các bộ ngành đã họp lấy ý kiến để đề nghị Chính phủ và Bộ Chính Trị quyết định. Nếu dự án được phép triển khai, chắc chắn sẽ sớm có nhà đầu tư vào vì mặc dù chưa được phép, đã có nhiều doanh nghiệp ướm hỏi rồi. Chúng tôi rất hy vọng với sự phát triển chung của quốc gia, những kế hoạch đó sẽ trở thành hiện thực trong thời gian sớm nhất.”


Thật ra, tập đoàn kinh doanh sòng bài nổi tiếng ở Mỹ là Las Vegas Sands đã từng tới Việt Nam thảo luận và đưa ra một số dự án sòng bài. Các ông quan ở Quảng Ninh đã thảo luận với Las Vegas Sands rồi. (Ðiều kiện chia chác móc ngoặc ra sao, chuyện thường ngày ở huyện khỏi phải bàn).


Khi được TBKTVN hỏi, “Quảng Ninh có đề xuất với Trung ương cho thí điểm người Việt được vào casino không?”


Ông Hậu không trả lời thẳng mà vòng vo ỡm ờ gián tiếp rằng, “Chúng tôi chưa đặt ra vấn đề cho phép người Việt vào casino. Nhưng chúng tôi đã khảo sát một số sòng bạc ở Campuchia giáp Tây Ninh thì thấy cơ bản là người Việt, thậm chí có nơi phụ nữ nhiều hơn nam giới. Ðiều này đặt ra câu hỏi: người dân muốn có một hoạt động vui chơi nhưng trong nước cấm thì ra nước ngoài? Thuế má cũng chuyển ra nước ngoài hết. Tôi nghĩ cái đó rất thiệt. Tôi không dám bình luận về chính sách vĩ mô, song nghĩ rằng không mạnh dạn thì rất khó phát triển kinh tế.”


Theo báo Doanh Nhân Sài Gòn ngày 21 tháng 2, 2012, “Chủ tịch của Tập đoàn Las Vegas Sands ông Sheldon Adelson khi tới thăm Việt Nam và bàn về khả năng mở casino tại Việt Nam, cũng phát biểu thẳng thắn: ‘Tôi sẽ không bao giờ đầu tư $5 tỷ đến $10 tỷ USD để mở casino ở nơi mà người dân địa phương không được phép tiếp cận.’”


Ông này nói thêm rằng nếu được phép (lựa chọn địa điểm) đầu tư ở Việt Nam thì “ông sẽ chọn Sài Gòn vì ở đây có cơ sở hạ tầng tốt hơn.”


Cái nơi tốt hơn Sài Gòn là Hà Nội vì nơi này quy tụ phần lớn những quan quyền hay tư bản đỏ, nghỉ hưu rồi hay tại chức, đầy ngập tiền bạc không biết dùng vào việc gì cho hết. Hiện đang có những căn nhà “dát vàng 24K” rao bán ở Hà Nội với giá khoảng $1.2 triệu USD.


Khi ông thủ tướng “ủng hộ Quảng Ninh xây sân bay, casino” như tin VNExpress loan báo ngày 24 tháng 2, 2012 như nói đến trong phiên họp, một số nhà kinh tế và chuyên viên đã bày tỏ lo sợ về những hệ lụy xã hội sẽ xảy ra nếu người dân trong nước được tự do tới đây cờ bạc. Sẽ có những người tán gia bại sản, đổ vỡ gia đình. Sẽ có những vụ tự tử. Quảng Ninh sẽ phải đối phó với đội ngũ hùng hậu xã hội đen, xì ke ma túy, mãi dâm. Quan chức sẽ đua nhau ăn hối lộ bạo hơn để thỏa mãn thú đỏ đen, trụy lạc.


Bảy năm trước, tỉnh Quảng Ninh đã có sòng bài ở cửa khẩu Móng Cái. Vì người trong nước bị cấm, chỉ có du khách người Hoa vượt biên giới sang cờ bạc vì chính phủ nước họ cũng cấm mở sòng bài.


Tuy nhiên khi nước này ngăn chặn nạn chạy qua Việt Nam cờ bạc bằng cách không cho đi du lịch bằng giấy thông hành ngắn ngày nếu tại cửa khẩu của nước khác có sòng bài. Hậu quả, ngay tức khắc, sòng bài ở của khẩu quốc tế Móng Cái phá sản vì không còn khách.


Cũng có những lời cảnh cáo nên lấy hậu quả từ các đợt dịch lập sân golf, cảng biển, trường đại học, nhà máy thép, nhà máy xi măng v.v… theo kiểu đầu tư tỉnh người ta có cái gì, mình phải có cái nấy. Chúng có rất nhiều hệ lụy tồi tệ nhưng hiện được che đậy kỹ lưỡng nên chẳng mấy ai biết thực trạng.


Hệ lụy gì ở đâu, kệ họ. Cứ có dự án là “có ăn” cho kẻ có quyền cấp giấy phép.


Có biết rằng cho mở sòng bạc là kéo theo một chuỗi những hệ lụy khốc liệt không? Ông Phó chủ tịch tỉnh Ðặng Huy Hậu nói: “Vừa làm vừa rút kinh nghiệm.”

MỚI CẬP NHẬT