Thursday, March 28, 2024

Sản phụ lại bị bệnh viện trao lầm con


HÀ NỘI (NV) –
Hôm 7 Tháng Giêng, bệnh viện phụ sản Hà Nội náo loạn vì một trẻ sơ sinh được trao nhầm cho sản phụ khác. Cho đến khi bé trai đi lạc trở về với mẹ, mọi người vẫn chưa hết bàn tán xôn xao.










Bệnh viện phụ sản Hà Nội. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Sản phụ “toát mồ hôi” trong vụ này là bà Trần Thị Thủy 34 tuổi, cư dân huyện Từ Liêm, Hà Nội.


Báo Người Lao Ðộng cho biết, bà Thủy hạ sinh một bé trai nặng 3.4kg bằng phương pháp sinh mổ khoảng 9 giờ sáng ngày 7 Tháng Giêng. Người nhà sản phụ được nhắc nhở phải đến phòng sơ sinh nhận trẻ mang ký hiệu số 550 khoảng 6 tiếng đồng hồ sau đó.


Ðúng hẹn, gia đình của bà Thủy đến phòng sơ sinh đón cháu thì được báo tin “không có trẻ nào đeo ký hiệu số 550”. Người nhà gia đình sản phụ rụng rời, còn các nhân viên phòng trực của bệnh viện phụ sản Hà Nội thì cuống cuồng tỏa đi tìm kiếm đứa trẻ có ký hiệu 550 không biết đã thất lạc đường nào.


Không khí hoảng loạn bao trùm bệnh viện vì mọi người lại liên tưởng đến vụ bắt cóc trẻ sơ sinh xảy ra chưa đầy hai tháng trước này cũng tại bệnh viện này.


Tuy nhiên, rất may là cuối cùng thì các nhân viên bệnh viện cũng đã tìm lại được đứa bé sơ sinh ký hiệu 550. Bé trai đã được trao nhầm cho một sản phụ khác.










Trẻsơ sinh trong phòng cách ly. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Bà này tên Lê Kim Oanh, cư dân quận Cầu Giấy nhận nhầm con của kẻ lạ trong khi con ruột của mình vẫn còn nằm trong phòng cách ly mà không hề hay biết. Cuối cùng thì hai đứa trẻ mới được đưa đến đúng tay người mẹ sinh ra bé. Mọi người lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm.


Sáng ngày 10 Tháng Giêng, ban giám đốc bệnh viện chính thức nhận lỗi về phần mình đã xảy ra việc trao nhầm trẻ sơ sinh đáng tiếc.


Có thể nói, đây là lần thứ hai xảy ra “sự việc đáng tiếc” tại một bệnh viện phụ sản có tầm cỡ tại Việt Nam cho thấy rằng vẫn còn có nhiều sơ hở trong việc điều hành của nhân viên y tế bệnh viện này. (P.L.)

MỚI CẬP NHẬT