Thursday, March 28, 2024

Tấp nập tới xem ‘lươn hóa rồng’ ở Long An


LONG AN 11-2 (NV) –
Nghe đồn có “lươn hóa rồng” rất nhiều người, không riêng gì dân địa phương, từ Sài Gòn, Tây Ninh cũng kéo tới một ngôi nhà ở tỉnh Long An để nhìn tận mắt, theo báo Dân Trí.

Với hình dáng khá lạ thường, nhiều người mê tín cho rằng “ông lươn” này sắp hóa kiếp thành rồng. (Hình: Người Lao Ðộng)

Con lươn này có màu da “rất vàng” chứ không đen lu như các con lươn bình thường khác, và do ông Trần Văn Kim, 49 tuổi, “đặt lợp” bắt được, báo Dân Trí cho biết.

“Anh nghĩ rằng con lươn này khác với con lươn thường ở chỗ là: Ðầu cụt và tròn (lươn thường đầu dài, nhọn); nặng 1.6 kg và dài hơn 1m (lươn thường con to lắm cũng chỉ nặng gần 1kg và dài 0.5m); đuôi dẹp, lớn (lươn thường đuôi tròn); mắt gần mũi (lươn thường mắt thụt phía sau); da vàng óng (lươn thường da màu đen lu)… Thấy lạ, anh Kim không ăn thịt mà để nuôi.” Nguồn tin trên kể.

Người ta đồn đãi là con lươn này dài tới 3 mét “giống như con rồng” và chỉ “ăn toàn đậu hũ với chao”. Tuy nhiên, chủ nhân con lươn lại nói nó “ăn cá nhỏ, rong, cỏ chứ không hề ăn đậu hũ, chao”.

Vì có quá nhiều người tới xem từ khi anh bắt được con lươn lạ từ ngày 15 tháng 1, 2012 đến nay, ngày nào gia đình anh cũng phải tiếp hàng chục người khách lạ không mời mà đến “cuộc sống gia đình xáo trộn”. Anh cho hay có ý định thả con lươn này trở lại tự nhiên.

MỚI CẬP NHẬT