Thursday, March 28, 2024

Tệ trạng ‘cướp, giết, hiếp’ lan tràn ở Việt Nam


VIỆT NAM (NV)
Vụ siêu mẫu Mâu Thanh Thủy bị hôn mê sau vụ cướp xảy ra tại Sài Gòn hôm 10 tháng 3, đã gây chấn động dư luận tại Việt Nam về tình trạng mà người ta gọi là “rối loạn kỷ cương.”


Báo mạng Gia Ðình-Xã Hội mở lại hồ sơ nghiên cứu, dẫn chứng rằng từ bảy năm trước đã đưa ra lời báo động về tình trạng suy đồi đạo đức xã hội và rối loạn kỷ cương, pháp luật tại Việt Nam.









Người mẫu Thanh Thủy hôn mê trên giường bệnh. (Hình: báo Dân Trí)


Báo này trích dẫn nhận định của Tiến sĩ Xã hội học Khuất Thu Hồng, cán bộ Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Xã Hội, tiên đoán rằng xã hội Việt Nam sẽ còn “loạn tiếp và loạn hơn,” kể từ sau năm 2007.


Tác giả bài phỏng vấn Tiến Sĩ Khuất Thu Hồng thú nhận rằng, ông không dám đưa vào bài viết nhận định này. Bài báo lúc đó cho rằng, thực trạng xã hội Việt Nam xảy ra nhan nhản mỗi ngày các vụ “cướp-hiếp-giết” khiến dư luận hầu như không còn thấy lạ. Câu nói thường thấy trên đầu môi, chót lưỡi của rất nhiều người Việt Nam sau khi đọc xong tin tức nói về các vụ “cướp-hiếp-giết,” là “xã hội loạn mất rồi, loạn mất rồi.”


Cũng theo bài báo trên, vụ siêu người mẫu Mâu Thanh Thủy bị hai thanh niên giật túi xách làm té nặng giữa phố Sài Gòn chiều ngày 10 tháng 3, 2014 chỉ là một trong hàng ngàn vụ xảy ra tại thành phố “hòn ngọc Viễn Ðông” thời gian gần đây. Nạn nhân đang được chữa trị tại bệnh viện, tình trạng rất nguy kịch. Trước đó, một loạt văn nghệ sĩ như hoa hậu Mai Phương Thúy, ca sĩ Hương Tràm, Khả Ngân, hotgirl Midu, nghệ sĩ Tâm Tâm, Hồng Vân… bị cướp “hỏi thăm” tới tấp.









Kẻ cướp bị đuổi bắt sau vụ giật xách tay của người mẫu Thanh Thủy. (Hình: báo Gia Ðình Xã Hội)


Phúc trình của công an Sài Gòn cho biết, riêng trong năm 2011 xảy ra trên 1,000 vụ cướp giật túi, giật máy ảnh, iPhones… khắp đường phố Sài Gòn. Hầu như kẻ cướp không tha bất kỳ giới nào, từ du khách ngoại quốc, Việt kiều, văn nghệ sĩ, cho đến các phụ nữ thích diện, đeo nữ trang, mang túi xách ở ngoài đường. Họ cũng không tha cho những người không ăn mặc đẹp mà lại lái xe gắn máy sang, như một loạt vụ chặt tay cướp xe “xịn” của nạn nhân.


Theo Giáo Sư Tiến Sĩ Ðặng Vũ Cảnh Khanh, cựu viện trưởng Viện Nghiên Cứu Truyền Thống và Phát Triển Việt Nam, hiện tượng cướp giật trên đường phố là sự thể hiện của nạn tham nhũng tràn lan hiện nay. Theo ông, những người có chức quyền thì tham nhũng, còn những kẻ khốn cùng thì tự cho phép mình cướp giật ngoài đường phố.


Báo Gia Ðình-Xã Hội dẫn nhận định của ông Cảnh Khanh còn nói rằng, sự sai lệch giá trị, chuẩn mực của nền tảng xã hội Việt Nam dẫn đến tình trạng “cướp-hiếp-giết” lan tràn. (PL)

MỚI CẬP NHẬT