Wednesday, April 17, 2024

Thêm 4 người nhập viện cấp cứu vì nấm độc


TUYÊN QUANG (NV)
Tối 16 tháng 3, 2014, bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội tiếp nhận một loạt bốn người đàn ông ngộ độc nấm trong tình trạng nguy kịch. Cả bốn người này đều là cư dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.


Theo báo Một Thế Giới, chỉ trong vòng một tuần lễ, tổng cộng 14 người ăn nhằm nấm độc được đưa vào bệnh viện Bạch Mai cứu cấp. Hai người trong số các bệnh nhân này đã qua đời.









Bệnh nhân ngộ độc nấm đang được điều trị tại bệnh viện. (Hình: báo Một Thế Giới)


Bốn người bệnh mới nhất là cha con ông Triệu Văn Hồng, 51 tuổi, Triệu Văn Thu, 22 tuổi, và cha con ông Bàn Văn Tài, 43 tuổi, Bàn Văn Hạnh, 18 tuổi, đều là cư dân huyện Yên Sơn.


Báo mạng Một Thế Giới dẫn lời người nhà của các bệnh nhân nói rằng, hôm 13 tháng 3 vừa qua, bốn người vào rừng hái nấm, mang về nhà nấu ăn. Hai ngày sau, cả bốn người đều lên cơn đang bụng, ói mửa dữ dội. Ðược đưa vào bệnh viện địa phương điều trị không thuyên giảm, đến tối 16 tháng 3, cả bốn người được đưa vào bệnh viện Bạch Mai, ở Hà Nội để chữa trị.


Theo ông Phạm Duệ, giám đốc Trung Tâm Chống Ðộc, cả bốn bệnh nhân này được đưa đến bệnh viện quá trễ, nên đều bị suy gan, và nguy đến tính mạng. Trung tâm này cũng cho biết, chỉ trong vòng một tuần lễ, liên tiếp có 3 nhóm bệnh nhân, gồm 14 người bị ngộ độc nấm được đưa vào bệnh viện. Chi phí chữa trị cho các bệnh nhân tính đến nay lên tới 1.6 tỉ đồng, tương đương 80,000 đô la.









Loại nấm trắng gây ngộ độc. (Hình: báo Một Thế Giới)


Trong số các bệnh nhân nói trên, có hai người chết trên giường bệnh là cậu bé tên Lý Minh Khôi, 13 tuổi và bà Vũ Thị Hồi, 60 tuổi, đều ngụ tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Bốn người khác trong số các bệnh nhân nói trên đang trong tình trạng nguy ngập, e khó qua khỏi. Hiện nay chỉ mới có một người đang phục hồi dần sức khỏe.


Cũng theo báo Một Thế Giới, rất khó phân biệt nấm độc hay nấm lành. Câu chuyện kể cho thấy, cả cán bộ y tế huyện Võ Nhai, Thái Nguyên huyện cũng không phân biệt được nấm rừng, đâu là độc, đâu là lành. Trước đó, bà này được cử đi tham dự một lớp huấn luyện phòng ngừa ngộ độc nấm tại Hà Giang. Sau đó, bà còn hỏi ý kiến một ông già làng, rồi khẳng định rằng, nấm đó có thể ăn được. Bốn người dân ở huyện nghe lời, hái nấm ăn, cùng với bà cán bộ y tế sau đó đều bị trúng độc phải vào bệnh viện cấp cứu.


Ông Phạm Duệ còn khuyên người dân không nên vào rừng hái nấm hoang để dùng, đặc biệt trong mùa mưa tới. (PL)

MỚI CẬP NHẬT