Friday, March 29, 2024

Thêm chi tiết căn nhà “nạn nhân” của Nguyễn Chánh Tín


SÀI GÒN (NV) – Hôm 24 tháng 3, 2014, ông Nguyễn Ðức Quân Anh, 38 tuổi, ngụ tại quận 11, Sài Gòn, con trai của ông Nguyễn Ðức Hùng, người anh kết nghĩa của tài tử Nguyễn Chánh Tín tiếp tục tiết lộ nhiều tình tiết quanh “căn nhà nạn nhân.”

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Quân Anh cho biết đã ghi âm cuộc đối thoại giữa mẹ của ông và tài tử Nguyễn Chánh Tín ngay tại nhà của ông Nguyễn Chánh Tín hôm 18 tháng 3, 2014.

Những lời tiết lộ mới nhất của ông Quân Anh nói rằng, ba của ông là người yêu nghệ thuật mặc dù không hoạt động trong lĩnh vực này. Vì vậy, ông Hùng chơi thân với ông Nguyễn Chánh Tín và một số văn nghệ sĩ khác, còn kết nghĩa anh em với ông này.








Căn nhà ở đường Lê Tung, quận 11, “nạn nhân” của nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín. (Hình: báo Tuổi Trẻ)


Tiết lộ này còn cho biết, hồi năm 2008, ông Hùng nợ của ngân hàng khoảng 125 triệu đồng, tương đương 6,250 đô la tiền vay để xây nhà, sắp đáo hạn.

Vì lẽ này, ông Hùng nhờ ông Nguyễn Chánh Tín giúp xin vay của ngân hàng Phương Nam 1.4 tỉ đồng, tương đương 70,000 đô la. Theo thỏa thuận giữa hai người “anh em kết nghĩa,” giấy tờ căn nhà của ông Hùng được dùng làm vật thế chấp để vay tiền. Ông Nguyễn Chánh Tín vay được tiền sẽ đưa cho ông Hùng 125 triệu đồng, còn lại bao nhiêu thì tự sử dụng.

Cuối năm 2008, ông Hùng hoàn tất món nợ, nhưng vẫn tiếp tục để nguyên khoản bảo lãnh cho công ty Chánh Tín của ông Nguyễn Chánh Tín. Hai năm sau, ông Hùng qua đời, hợp đồng lại được gia hạn, cuối cùng dẫn đến hậu quả: ngân hàng Phương Nam khởi kiện, đòi thu hồi căn nhà ở đường Lê Tung, vì công ty Chánh Tín không trả tiền, cả lãi lẫn gốc. Gánh nặng đè lên vợ con của “người anh kết nghĩa” của Nguyễn Chánh Tín: nguy cơ ra đường ở.

Ông Quân Anh lên án tài tử Nguyễn Chánh Tín “không có hành động nào gọi là hợp tác trong vụ tranh chấp.” Ông Quân Anh nói rằng, Nguyễn Chánh Tín không chịu đi họp khi được thư mời, lánh mặt mỗi lần ông Quân Anh đến tìm. Có lần, ông Nguyễn Chánh Tín nói “không nhận ra” cả hai mẹ con ông Quân Anh.

Báo Tiền Phong dẫn lời ông Quân Anh nói rằng, ông tung nội dung cuộn băng ghi âm lên mạng không nhằm triệt hạ uy tín của tài tử Nguyễn Chánh Tín. Theo ông, ông cũng chỉ muốn “mọi người hiểu được vấn đề, và tạo ra dư luận xã hội để ngân hàng Phương Nam giúp ông Quân Anh giữ lại căn nhà bởi gia đình ông chỉ là nạn nhân của Nguyễn Chánh Tín.”

Ông Quân Anh cũng bác bỏ việc tài tử Nguyễn Chánh Tín nói căn nhà của bố ông được dùng để hùn hạp làm ăn chung, cho nên lỗ lãi gì cũng phải chịu chung. Ông Quân Anh nói rằng, việc bố của ông cho mượn căn nhà để thế chấp chỉ dựa trên yếu tố tình cảm đơn thuần.

Cũng theo ông Quân Anh, một người tự xưng đại diện của ông Nguyễn Chánh Tín hứa “âm thầm chuyển cho gia đình ông 500 triệu đồng, tương đương 25,000 đô la.” Tuy nhiên, ông Quân Anh cho biết, đến nay vẫn chưa nhận được đồng nào cả. (PL)

MỚI CẬP NHẬT