Saturday, April 20, 2024

Tìm lại được vàng sau trận cháy chợ Quảng Ngãi


QUẢNG NGÃI 10-2 (NV) –
“Người đâu, của đó”. Một số chủ sạp hàng tại chợ Quảng Ngãi bị cháy ngày hôm qua, đã bới được vàng của họ cất giữ ở chợ trong đóng tro tàn. Có những chủ sạp giữ tiền bị cháy hàng trăm triệu, không kể hàng hóa các loại đã ra tro.

Bà Mai đào bới trong tro đen tìm kiếm vàng của mình sau vụ cháy chợ Quảng Ngãi. (Hình: VNExpress)

Ðang có những lời chỉ trích và dọa kiện công ty quản lý chợ về sự chữa cháy chậm trễ và không hiệu quả, gây thiệt hại quá lớn.

Trận hỏa hoạn xảy ra từ khoảng 4 giờ sáng ngày 9 tháng 2, 2012 chưa biết rõ nguyên nhân, đã thiêu rụi hầu hết mọi thứ bên trong một “chợ đầu mối” của cả tỉnh mà 424 tiểu thương mất hết sản nghiệp.

Chỉ có một ít chủ sạp hàng mang cất giữ vàng ở sạp của mình, đã đến bới trong đống tro tàn một số tài sản là kim loại không bị cháy, như vàng và bạc.

Theo VNExpress, “Bà Mai đào bới trong tro đen tìm kiếm vàng của mình sau vụ cháy chợ Quảng Ngãi. Nhiều tiểu thương không chỉ để hàng hóa ở gian hàng trong chợ mà còn cất vàng, tiền, sổ nợ, thậm chí sổ đỏ… Bà Mai sáng nay đi tìm lại 20 cây vàng, còn con gái bà là Nguyễn Thị Nga bới kiếm 4 cây vàng, một sổ đỏ và 24 triệu đồng tiền mặt.”

Một số chủ sạp khác cũng kiếm lại được vàng của mình. Nhưng cũng có người bị cháy tiêu tất cả, không tìm thấy gì từ tiền với vàng. Sau vụ cháy, hàng trăm chủ sạp điêu đứng không những mất hết cơ nghiệp lại còn mang công nợ, không biết lấy gì trả nợ.

Chị Nguyễn Thị Lục, kinh doanh quần áo, nghẹn ngào tìm được vàng. (Hình: VNExpress)

Theo VietNamNet, sự chữa cháy quá chậm chạp và quá yếu nên thiệt hại mới nặng như vậy.

“Một số tiểu thương cho rằng, mỗi người phải đóng 680,000 đô. Thế nhưng, khi xảy ra hỏa hoạn thì những quả cầu chữa cháy này không phát huy được tác dụng.” VietNamNet viết. “Các tiểu thương đã đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng xác định mức độ thiệt hại, tìm ra nguyên nhân vụ cháy; đồng thời làm rõ trách nhiệm đơn vị chủ quản là công ty CP nông sản thực phẩm Quảng Ngãi, lực lượng bảo vệ chợ; yêu cầu doanh nghiệp này phải bồi thường cho dân.”

Theo VNExpress, sự vụng về của những người có trách nhiệm bảo vệ chợ, rồi gọi điện thoại cho Sở Cứu Hỏa thành phố cũng không được. May nhờ có người gọi cho người cháu là nhân viên cứu hỏa thì một giờ rưỡi sau mới có 2 xe chạy tới. Tới nơi thì không vào sâu được vì “vướng các dãy nhà tôn của chợ tạm chung quanh trung tâm”.

Chị Nguyễn Thị Bích Phượng ở phường Nghĩa Chánh may mắn tìm được 7,4 cây vàng để ở chợ.( Hình: VNExpress)

“Công an tỉnh Quảng Ngãi phải điều động thêm các xe chuyên dụng của nhà máy lọc dầu Dung Quất, cầu cứu lực lượng phòng cháy chữa cháy của tỉnh Quảng Nam và công ty Doosan ở Dung Quất chi viện. Song việc cứu hỏa gặp nhiều khó khăn, nhất là không có nước để dập lửa.” VNExpress kể.

MỚI CẬP NHẬT