Thursday, April 18, 2024

Tìm thấy thi thể 5 học sinh mất tích nằm chồng lên nhau



ÐẮK LẮK (VN) Dư luận huyện Krong Bong, tỉnh Ðắk Lắk đang xôn xao về cái chết đột ngột của cùng một lúc 5 học sinh hai trường trung học của huyện này. Trước đó ba ngày, các em được báo là mất tích không rõ nguyên nhân.



Danh tính cả 5 em, theo thông báo, gồm Lý Seo Phong, 13 tuổi; Vàng Quang Vinh, 17 tuổi; Lý Seo Hùng, 18 tuổi; Giàng Văn Bàng, 18 tuổi và Ma Văn Bình, 19 tuổi, học sinh của trường Trần Hưng Ðạo và trường Cư Ðram.


 







Người hiếu kỳ bu quanh vùng đất phát giác thi thể 5 em học sinh bị chôn vùi. (Hình: báo Một Thế Giới)


Báo Tiền Phong dẫn phúc trình điều tra ban đầu của công an địa phương nói rằng, các em đã biến mất từ ngày 10 tháng 3, 2014. Người ta đã tung ra tìm kiếm các em, thăm hỏi khắp nơi nhưng không ai biết. Cho đến sáng sớm 13 tháng 3, 2014, một thanh niên người dân tộc đi thăm lưới bắt cá tại suối Krong Bông phát giác ra thi thể của cả 5 học sinh kể trên.



Nhân chứng duy nhất trong vụ này là ông Y Hát Êban cho biết, thoạt đầu trông thấy cái quần và một số đôi dép nằm ở bờ suối Krong Bông. Ông đến gần, nhìn thấy một cánh tay nhô cao, liền tri hô cầu cứu.



Theo báo Một Thế Giới, chính quyền địa phương đã mở cuộc khai quật gò cát cạnh suối Krong Bông, xác định 5 thi thể của các học sinh xấu số đều nằm sấp, chồng lên nhau, bị cát chôn vùi.



Ông Trần Quốc, trưởng phòng Giáo Dục và Ðào Tạo huyện Krong Bông cho biết, có 4 trong số các nạn nhân ở trọ chung một phòng tại xã Cư Dram. Tất cả đều là người sắc tộc Mông. Các em được báo mất tích suốt ba ngày qua vì không đến lớp, mà lại vắng mặt ở nhà.



Cuộc điều tra về nguyên nhân gây nên cái chết của cả 5 em học sinh nói trên đang được tiến hành. (PL)


MỚI CẬP NHẬT