Thursday, April 18, 2024

Tranh giành lãnh địa buôn bán, dùng axít tạt đối thủ


CẦN THƠ (NV) – Trong lúc đang ăn sáng, chủ hãng nước đá ở huyện Thới Lai đã bị tạt axít vào mặt gây thương tích. Nguyên nhân có thể do tranh giành lãnh địa buôn bán.




Ông Khánh đang được điều trị tại Bệnh Viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ.
(Hình: Dân Trí)



Báo Dân Trí cho hay, chiều 10 tháng 12, công an quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ cho biết, đang điều tra vụ việc và truy tìm hung thủ tạt axít ông Võ Duy Khánh (43 tuổi), ngụ huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.


Cùng ngày, Bác Sĩ Huỳnh Thống Em, trưởng Khoa Ngoại Chấn Thương-Bỏng Bệnh Viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ cho biết, ông Khánh bị bỏng độ 2, 3, 4 tập trung vùng mặt, cổ, tay và bỏng 7% diện tích cơ thể. Axít cũng làm bỏng hai mắt nhưng mức độ nhẹ, tiên liệu sẽ phục hồi.


Nằm trên giường bệnh, ông Khánh kể, khoảng 7 giờ 50 sáng, ông lái xe hơi từ nhà đến đường Quang Trung, quận Cái Răng đưa xe vào tiệm rửa, rồi đi bộ tới tiệm bún gần đó ăn.


Vừa ăn được vài đũa thì bất ngờ bị xịt thẳng vào mặt, khi ôm mặt đau đớn ông mới biết đã bị tạt axít, không kịp nhận ra ai hại mình. Ông Khánh đã nhờ chủ quán gọi taxi đưa mình đi bệnh viện cấp cứu.


Bà Nguyễn Thị Vân (40 tuổi) vợ ông Khánh cho biết, gia đình có 4 cơ sở sản xuất và buôn bán nước đá với hàng chục nhân công lao động tại tỉnh Hậu Giang và Cần Thơ làm ăn với nhiều nhà máy ở Thới Lai và Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.


Trong quá trình làm ăn có cạnh tranh với một số người và những đối thủ này đã gây hấn. Cụ thể, ngày 19 tháng 10, khi xe tải của ông Khánh giao nước đá ở huyện Phụng Hiệp thì bị một nhóm thanh niên đập bể kiếng xe. Vài ngày sau, một nhân viên chạy xe đạp giao nước đá cũng bị hai thanh niên đi xe gắn máy dùng mã tấu chém đứt 3 sợi gân tay.


Gần đây nhất, đầu tháng 11, 2014, khi nhân viên của ông đang giao nước đá ở khu vực cầu Trắng, Phụng Hiệp thì bị một nhóm thanh niên đập bể kiếng xe, sau đó ném bom xăng phóng hỏa đốt cháy xe.


Liên tục sau đó có nhiều số điện thoại lạ gọi vào máy ông Khánh hăm dọa, xưng là “Út đẹp trai,” nói lãnh địa này là của ông “Hiệp sạc-lô” quản lý, muốn làm ăn thì phải cho tiền ông này. Gia đình đã báo cơ quan công an và vụ việc hiện đang được điều tra thì lại xảy ra việc ông Khánh bị tạt axít.


Gia đình ông Khánh nghi ngờ sự việc có liên quan đến một chủ hãng nước đá nổi tiếng ở Cần Thơ. Vì theo bà Vân, tại tỉnh Hậu Giang và Cần Thơ, chủ hãng nước đá này đều có cơ sở kinh doanh nên có sự cạnh tranh.


Việc dùng axít để hãm hại, trả thù nhau hoặc giải quyết khúc mắc, ân oán trong cuộc sống gây thương tích cho người khác diễn ra thường xuyên tại Việt Nam, bởi hành vi tạt axít chỉ bị xử phạt về tội “Cố ý gây thương tích,” phạt cải tạo không giam giữ, hoặc ở tù nhiều nhất là 3 năm.  (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT