Thursday, March 28, 2024

Việt Nam đón giao thừa Bính Thân trong giá lạnh


TỔNG HỢP (NV) – Dù trời nhiều nơi rét đậm, nhưng người dân Việt Nam cùng du khách vẫn xuống đường đón giao thừa, vui chơi đón Tết Bính Thân.



Người Sài Gòn đổ ra đường đón giao thừa. (Hình: Thanh Niên)


Theo truyền thông Việt Nam, trong ngày 7 Tháng Hai, 2016 (tức ngày 29 âm lịch), thời tiết các tỉnh ở phía bắc Việt Nam khá lạnh, có nơi rét đậm. Tuy nhiên, từ Lào Cai đến Cà Mau, người dân vẫn đổ ra đường vui chơi đón Tết.


Từ đầu buổi tối, dù thời tiết khá lạnh chỉ hơn 10 độ C, nhưng dòng người từ các nơi đã đổ về khu vực trung tâm An Dương Vương, thành phố Lào Cai, ngay trên bờ kè sông Hồng, để chờ xem pháo hoa và đón giao thừa tới.


Mới 22 giờ 30, tại Hà Nội, người dân đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm xem bắn pháo hoa mỗi lúc một đông. Khu vực được người dân chọn ngồi đợi chờ thời khắc giao thừa nhiều nhất là đoạn phố Hàng Khay. Từ con phố ngắn này, có thể xem pháo hoa bắn lên từ 2 điểm là trước bưu điện Hà Nội và trước toa soạn báo Hà Nội mới.


Dù nhà ở quận Hai Bà Trưng, nơi cũng có điểm bắn pháo hoa tầm cao tại công viên Thống Nhất, nhưng gia đình anh Lê Quang Vinh vẫn lên hồ Hoàn Kiếm xem bắn pháo hoa. Theo anh Vinh, hồ Hoàn Kiếm có 2 điểm bắn nên sẽ đẹp hơn. Ngoài ra, không khí đón giao thừa ở trung tâm thành phố náo nhiệt, đông vui hơn.



Tại Sài Gòn, pháo hoa bắn tại 4 điểm trong thời khắc giao thừa Tết Bính Thân 2016. (Hình: VNExpress)


Tại thành phố Hạ Long, trời lạnh, không mưa. Hàng nghìn người dân kéo về quảng trường Nhà hát lớn thành phố, nơi diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa chào xuân Bính Thân.


“Thời tiết năm nay khá lạnh, lại có sương nên gia đình tôi đợi gần đến giao thừa mới đi xem bắn pháo hoa. Năm nay cả gia đình hợp tuổi, nên đi xem bắn pháo hoa rồi về xông nhà luôn,” chị Lan người dân Hạ Long nói.


Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại quảng trường 2 Tháng Chín, do trời trở lạnh khoảng 16 độ C, đường phố Đà Nẵng khá vắng vẻ, chỉ còn một số người dạo phố chờ đón thời khắc bắn pháo hoa đêm giao thừa.


Năm nay, thời tiết Sài Gòn se lạnh, nhưng nhiều người dân thích thú và bắt đầu đổ về khu trung tâm như Bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ, cầu Khánh Hội… từ lúc 22 giờ để “xí chỗ” xem pháo hoa. Dòng người đổ về khu trung tâm Sài Gòn mỗi lúc một đông, khi thời khắc giao thừa gần đến.


Mới 23 giờ, tầng 49 của tòa nhà Bitexco đã mở cửa đón khách lên thưởng lãm pháo hoa từ tầng cao. Tuy giá vé khá cao nhưng vẫn có rất đông du khách mua vé xem để có thể nhìn toàn cảnh Sài Gòn và thoát khỏi sự chen lấn bên dưới.



Chủ hàng hoa tết rầu rĩ với các chậu mai vàng còn khá nhiều trước giờ tan chợ. (Hình: Thanh Niên)


Bên cạnh những gia đình “xí chỗ xem pháo hoa thì các công nhân vệ sinh liên tục di chuyển để gom rác vì lượng người vừa đi chơi vừa ăn uống rất đông. “Từ tối giờ tôi đã chở 4 xe rác ra bãi, ít hơn các lần trước vì nhìn chung đợt này mọi người ý thức hơn, ít xả rác ra đường,” chị Hồng, công nhân vệ sinh chia sẻ.


Lần đầu tiên tỉnh Cà Mau bắn pháo hoa tại Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển. Đây cũng lần đầu tiên người dân sống tại vùng đất cực Nam Việt Nam được ngắm pháo hoa mà không phải đi xa. Hàng ngàn người dân Đất Mũi đã đến khu du lịch Khai Long chiêm ngưỡng, chụp ảnh.


Trước khi có cảnh bắn pháo hoa khắp nơi, tại Sài Gòn, tờ Thanh Niên mô tả sự rầu rĩ thê lương của các chủ sạp bán hoa kiểng ngày Tết vì ế ẩm, chẳng bán được bao nhiêu, thua cả năm ngoái, dù năm ngoái đã làm các chủ vườn xiểng liểng. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT