Thursday, March 28, 2024

Việt Nam nằm trong 10 nước đàn áp tệ hại tự do báo chí

 


PARIS (NV)Việt Nam đàn áp báo chí mạnh hơn Miến Ðiện và hơn Cambodia nhiều lần, khi bị Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) liệt vào danh sách 10 quốc gia đàn áp tệ hại tự do báo chí trên thế giới.








Báo chí, truyền thanh, truyền hình ở Việt Nam hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ của đảng và nhà nước CSVN. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Bảng xếp hạng “Tự do thông tin trên thế giới” được RSF công bố hôm 25 tháng 1, 2012, cho hay, “10 nước đàn áp tự do báo chí tệ hại nhất trên thế giới bao gồm: Eritria, Bắc Hàn, Turkmenistan, Syria, Iran, Trung Quốc, Bahrain, Việt Nam, Yemen, và Sudan.”


RSF đã làm cuộc khảo sát và thống kê và cho thấy, Việt Nam xếp hạng thứ 172 trong tổng số 179 quốc gia mà tổ chức này đưa ra, tức là nằm gần chót bảng.


Hồi năm ngoái, Việt Nam xếp hạng 165 và năm nay tụt thêm 7 hạng, tức mức độ đàn áp báo chí ngày càng gia tăng.


Theo bảng xếp hạng về tự do báo chí, Việt Nam xếp hạng thấp hơn Miến Ðiện, một nước từng nổi tiếng là độc tài quân phiệt. Nếu so với Cambodia thì lại càng thua xa, vì nước này xếp hạng 117, cao hơn Việt Nam tới 55 bậc.


Nhiều năm trước, khi Nông Ðức Mạnh mới lên làm tổng bí thư đảng CSVN, tổ chức RSF gọi ông ta là “kẻ sát hại báo chí.” Bây giờ, tình hình tự do báo chí tại Việt Nam không những không được cải thiện dưới thời Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, mà lại còn tệ hại thêm.


Trong bảng tóm tắt nhận xét về tình trạng tự do báo chí tại Việt Nam, RSF nói rằng Việt Nam có dấu hiệu bắt chước Trung Quốc đàn áp những người cầm bút.


Những người viết báo bày tỏ chính kiến và những người viết blog vận động dân chủ hóa đất nước đã bị nhà cầm quyền sách nhiễu. Tòa án của chế độ lấy cớ vi phạm an ninh quốc gia đã bỏ tù nhiều người từ 2 đến 7 năm. Thí dụ như blogger Phạm Minh Hoàng đã bị bỏ tù 3 năm và 3 năm quản chế vì bị vu cho tội âm mưu lật đổ chính quyền.


RSF cáo buộc rằng, “’Trấn áp’ là từ ngữ dùng để chỉ tự do báo chí của năm 2011. Chưa bao giờ quyền tự do thông tin lại liên quan chặt chẽ với dân chủ đến như vậy. Chưa bao giờ các người viết báo, qua vai trò thông tin của họ, lại làm phiền lòng những kẻ thù của tự do báo chí như vậy. Chưa bao giờ người ta lại thấy các hành động kiểm duyệt và bạo hành đối với những người viết báo đưa tin lại có vẻ nhiều như vậy…”


Hàng chục người viết báo, bloggers tại Việt Nam bị sách nhiễu hay bị tống giam hồi năm ngoái. Một số những người đó là các cộng tác viên của tổ chức truyền thông Công Giáo “chuacuuthe.com”.


Ngay như ký giả của nhà nước, khi hăng hái tấn công tình trạng vòi vĩnh hối lộ phổ biến trong ngành công an cũng không thoát tù tội.


Mới vào đầu năm 2012, ký giả Hoàng Khương của tờ Tuổi Trẻ, bị tống giam vì gài bẫy một thượng úy công an để có thể có chứng cớ ông này ăn hối lộ. Nhiều bloggers ở Việt Nam bình luận đây là sự trả thù của guồng máy công an vì Hoàng Khương đã viết nhiều loạt bài điều tra về nạn vòi vĩnh hối lộ của cảnh sát giao thông. (TN)


 

MỚI CẬP NHẬT