Thursday, March 28, 2024

Vợ tự thiêu, chồng lao vào cứu bị ôm chặt


HÀ NỘI 3-2 (NV) –
Một phụ nữ vừa tự thiêu mình, lại ôm cả chồng cùng chết khi ông này lao vào cứu, theo báo điện tử Bee.net.










Nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện. (Hình: Bee.net)


Ông chồng sau đó thoát ra được, báo này viết.


Bee.net cho biết chuyện bà N.T.V., 40 tuổi, tự thiêu xảy ra khoảng gần 1 giờ sáng ngày Thứ Sáu. “Những người sống gần khu vực nhà N.T. V. ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) không khỏi bàng hoàng khi nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ nhà chị V. và chứng kiến cảnh tượng chị H. toàn thân bốc cháy.”


Ông chồng của bà và lao vào cứu mà “chị ôm cả chồng định cùng chết nhưng người chồng đã kịp đẩy ra nên chỉ bỏng nhẹ cánh tay”.


Lập tức nạn nhân được đưa đến bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng bỏng sâu nhiều phần trên cơ thể. Lý do dẫn đến tự thiêu không được gia đình tiết lộ.


Bee thuật theo lời Bác Sĩ Nguyễn Thống, trưởng khoa bỏng, bệnh viện Xanh Pôn, cho biết “nạn nhân nhập viện trong tình trạng sốc bỏng toàn thân, 80%-90% diện tích cơ thể bị bỏng sâu, mặt mũi, đầu tóc đều bị cháy đen. Do được cấp cứu kịp thời hiện tại bệnh nhân đã qua tạm thời qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn đang trong tình trạng sốc bỏng và tiếp tục phải đối mặt với nguy cơ sốc nhiễm trùng, nhiễm độc trong những ngày tới. Nếu bệnh nhân vượt qua được hai giai đoạn sốc bỏng (khoảng 48 giờ), sẽ phải điều trị chống nhiễm trùng, nhiễm độc, cấy ghép da rất tốn kém, kéo dài trong nhiều tháng liền mới có thể hồi phục.”


Hầu hết những trường hợp bỏng nặng như thế khó lòng qua khỏi.


Nhiều vụ tự thiêu được đưa tin ở Việt Nam, với lý do thường ghi là xung đột trong gia đình.


Tháng 12, tại Hà Nội, một người đàn ông 34 tuổi đã tẩm xăng tự thiêu để chứng minh mình bị vợ nghi oan không chung thủy.


Cũng tại Hà Nội, tháng 10, một người đàn ông khác ở phường Thạch Bàn quận Long Biên đã đổ xăng lên người rồi châm lửa. Lý do là “mâu thuẫn trong gia đình”.

MỚI CẬP NHẬT