Thursday, April 18, 2024

Xã cũng treo bảng báo động nạn mãi dâm nở rộ

 


SÀI GÒN (NV) Không diệt nổi tệ nạn mãi dâm, chính quyền cho dựng nhiều tấm bảng nhan nhản khắp nơi tại quốc lộ 11 thay cho lời báo động.


Tuy nhiên theo dư luận thì đó là lời thú nhận về sự bất lực của chính quyền sở tại và vô tình quảng bá cho hoạt động mãi dâm đang lan tràn.


Ðó là những tấm bảng nền đỏ chữ vàng ghi hàng chữ “Khu vực thường xuyên kiểm tra các điểm kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn xã hội” xuất hiện tại xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Sài Gòn từ nhiều tháng nay.








Bảng cảnh cáo hay quảng bá cho hoạt động mãi dâm? (Hình: Báo Thanh Niên)


Theo báo Thanh Niên, nội dung các tấm bảng này cũng đã đồng thời là lời thú nhận về sự bất lực của chính quyền địa phương trước tệ nạn mãi dâm đang lan tràn.


Theo cán bộ lãnh đạo chính quyền xã Tân Xuân, các quán cà phê, bia ôm đèn mờ bỗng dưng nở rộ trong mấy tháng gần đây. Chỉ trong một đợt thanh tra, chính quyền xã phát giác mãi dâm tại 45 trong tổng số 56 quán hoạt động tại địa phận hành chánh của mình.


Theo báo Thanh Niên, các cán bộ xã Tân Xuân thú nhận đã bó tay trong việc ngăn chận tệ nạn mãi dâm lan tràn.


Một ông cán bộ xin được giấu tên cho biết: “Chúng tôi đã áp dụng nhiều biện pháp từ việc buộc các chủ quán làm cam kết không được vi phạm, đồng thời tăng cường các đợt thanh tra, lập chốt gác… nhưng hầu như không hữu hiệu.”


Ông cán bộ này thú nhận, cứ mỗi lần “tái thanh tra” thì họ lại “tái phát giác” tình trạng “tái vi phạm” tại các quán cà phê.


Chính quyền xã Tân Xuân còn cho biết, cứ sau mỗi lần tái vi phạm thì chính quyền cho đọc công khai tên tuổi của chủ quán và các cô tiếp viên mãi dâm lên đài phát thanh, gửi thông báo về nơi trú ngụ của người vi phạm.


Ông cán bộ nói trên chép miệng than thở: “Chúng tôi đã áp dụng đủ mọi biện pháp nhưng hầu như họ vẫn không sợ. Chúng tôi càng bắt người thì khác nào bắt cóc bỏ dĩa.”


Ông cũng cho biết, các quán đã bị xử phạt từ ba lần trở lên nay “đếm không xuể.”


Theo báo Thanh Niên, có hàng chục tấm bảng cảnh cáo như thế được cắm trước hàng chục quán cà phê ở khắp khu vực thuộc xã Tân Xuân vẫn không ngăn nổi hoạt động mãi dâm ngày càng lan tràn.


Có người cười nhạo, cho rằng những tấm bảng đó chỉ nhằm quảng bá cho hoạt động xoa bóp, bán dâm… hầu như công khai tại các quán cà phê. Có người gọi quán cà phê là “chợ tình” mà các màn “sờ mó” được che đậy bằng các bức màn tre, chậu kiểng… Khách vào quán “có nhu cầu” chỉ tốn khoảng 10 đến 15 đô la. Hầu hết các “chợ tình” này đều có cửa hậu dùng làm nơi “thoát hiểm.” Có quán còn “lột” cả bảng hiệu vì chủ quán cho rằng không bảng hiệu thì khách vẫn “tấp nập như tôm tươi.”


Trong khi đó theo dư luận, tình trạng thiếu việc làm cộng với nạn vật giá leo thang đã khiến người dân lao vào hoạt động mãi dâm, bất chấp các biện pháp trừng phạt “ngày càng tăng nặng của chính quyền địa phương.” (PL)


 

MỚI CẬP NHẬT