Thursday, March 28, 2024

Xe chở khách Việt lại gặp nạn ở Lào, 12 người chết


KONTUM (NV) –
Một chiếc xe chở khách loại 16 chỗ ngồi đi từ tỉnh Kontum sang Lào đã bị tai nạn thảm khốc khiến 12 người thiệt mạng.










Một nạn nhân của vụ tai nạn. Hầu hết người sống sót đều bị thương rất nặng. (Hình: Báo Pháp Luật Sài Gòn)


Theo nhiều báo tại Việt Nam, vào “khoảng 19 giờ ngày 1 tháng 3, ô tô khách loại 16 chỗ của công ty vận tải Ðăng Khoa, trụ sở tại đường Thi Sách (TP Kon Tum) đã gặp tai nạn nghiêm trọng tại tỉnh Attapư (Lào). Hậu quả, 11 hành khách chết tại chỗ, một người khác chết trên đường đi cấp cứu, chín người bị thương (cả lái xe và phụ xe đều chết tại chỗ).”


Ðây là vụ tai nạn xe chở khách Việt thứ hai xảy ra trên đất Lào chỉ trong một tháng. Trước đó, vào hôm 23 tháng 2, ít nhất có 4 người chết và 13 người khác nguy kịch khi một chiếc xe chở khách Việt Nam đến đỉnh đèo Na Hín, thuộc tỉnh Bôlykham Xay, Lào, thì bất ngờ đứt thắng và lao vào vách núi.


Trong vụ tai nạn mới nhất, theo các nạn nhân, lúc 16 giờ ngày 1 tháng 3, chiếc xe rời bến xe huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) để đến tỉnh Attapư (Lào). Trên xe có 18 hành khách cùng lái xe, phụ xe. Ðến 19 giờ, ô tô đang đổ đèo ở khu vực cách cửa khẩu Bờ Y (Ngọc Hồi, Kon Tum) chừng 50 km thì tông phải xe máy của một người mang quốc tịch Lào, sau đó lao vào ta-luy bên đường, lộn một vòng trước khi dừng lại…


Công an tỉnh Kon Tum, cho báo Pháp Luật Sài Gòn biết: “Tất cả hành khách trên xe đều là người Việt Nam. Nguyên nhân ban đầu được xác định do trời tối, lái xe chạy quá tốc độ nên xử lý lúng túng khi gặp xe máy chạy ngược chiều tại khúc cua.”


Báo Pháp Luật Sài Gòn dẫn lời một nạn nhân còn sống tên là Cao Lý Mỹ An ngụ quận Hải Châu, thành phố Ðà Nẵng nhớ lại: “Trời tối, xe lúc đó đang đổ đèo. Tôi vừa dựa vào vai mẹ thiếp ngủ thì bỗng nghe tiếng động mạnh, cả người quay cuồng rồi thấy chân đau nhói. Khi biết mình mắc kẹt trong xe, tôi gắng sức để kêu cứu nhưng không ai đáp lại nên cảm thấy rất tuyệt vọng. Chắc mọi người nghĩ tôi đã chết. Cũng may hơn 1 giờ sau thì có người đến cứu hộ và đưa đi cấp cứu.”


Tin cho hay, hầu hết hành khách trên xe đều có hoàn cảnh khó khăn, vì miếng cơm manh áo nên phải tha hương tìm cơ hội làm ăn. (KN)

MỚI CẬP NHẬT