Thursday, March 28, 2024

Xe tải kẹp nạn nhân dưới bánh xe, kêu thảm thiết


SÀI GÒN (NV) –
Dù được hàng chục người xúm vào lật chiếc xe tải để cứu nạn nhân bị tông và kẹt dưới gầm xe, nạn nhân đã tắt thở trước khi được đưa tới bệnh viện.









Theo một người dân vụ cứu nạn trên đường Ung Văn Khiêm tối 22 tháng 2 là: “Ðau không cũng đủ chết chứ đừng nói là mất nhiều máu.” (Hình: Người Lao Ðộng)


Theo tin các báo, Trần Thanh Bình, 37 tuổi, chạy xe gắn máy trên đường về nhà thì bị chiếc xe tải chở bột ngọt do tài xế Vũ Văn Hưng lái chạy ngược chiều đụng ở khu vực đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh, Sài Gòn.


Tai nạn xảy ra, theo một số nhân chứng, chiếc xe tải nói trên đã lấn sang trái, cố vượt qua chiếc xe buýt đụng phải Trần Thanh Bình đang chạy trờ tới.


“Sau khi tông xe máy, xe tải bị lật ngang đè đôi chân khiến nạn nhân đau đớn, kêu gào thảm thiết. Hàng chục người dân đã dùng xà beng, gậy gộc tham gia giải cứu. Nạn nhân được đưa ra khỏi gầm xe 1 giờ sau đó trong tình trạng ngất lịm và tắt thở trước khi đến bệnh viện.” Báo Người Lao Ðộng kể.


Tài xế xe tải Vũ Văn Hưng, 29 tuổi, đã bị tạm giữ để điều tra.


Theo báo Người Lao Ðộng kể, bà Trần Thị Ngọc Ðiệp (42 tuổi, chị gái nạn nhân) u sầu trong đám tang em trai, nấc nghẹn: “Bình bị nạn trên đường về nhà. Thường ngày Bình làm thợ sửa xe ô tô nên cũng đi sớm về khuya, nhưng lần này nó đã ra đi mãi mãi. Không biết xe tải chạy làm sao mà lách xe buýt để gây ra đại nạn như vầy…” Sau khi gây tai nạn, gia đình tài xế đã đến nhà xác bệnh viện cầu xin gia đình nạn nhân tha thứ.


Chị Hồ Ngọc Lan (32 tuổi, sống tại hẻm 31/36 Ung Văn Khiêm, phường 25, Bình Thạnh) nói: “Ðường này rất hẹp. Cứ giờ cao điểm là kẹt xe, vậy mà xe tải và xe buýt thì cứ chạy ào ào. Các phương tiện giao thông thì tha hồ đậu bên lề đường. Nguyên nhân cũng do xe tải lách xe buýt nên mới lấn sang phần đường ngược lại. Mặc khác, do nạn nhân bị xe tải đè, mất nhiều máu và cứu hộ bằng phương tiện thô sơ nên 1 giờ sau mới đưa nạn nhân ra khỏi gầm xe. Ðau không cũng đủ chết chứ đừng nói là mất nhiều máu!”


Tai nạn giao thông chết người hàng ngày nằm trên mặt báo tại Việt Nam. Mỗi năm có khoảng 12,000 chết vì tai nạn giao thông, chưa kể người bị thương và các thiệt hại tài sản. (TN)

MỚI CẬP NHẬT