Wednesday, April 17, 2024

Xôn xao vì tin đồn vườn Tao Ðàn có ma

SÀI GÒN (NV) Một ngôi mộ cổ, một vụ giết người cướp của xảy ra khá lâu đã làm tăng thêm vẻ ly kỳ, rùng rợn cho công viên Tao Ðàn, rộng 10 ha, tọa lạc tại đường Trương Ðịnh, quận 3, Sài Gòn.

Mới đây, trang web du lịch của Anh, RoughGuides, đưa vườn Tao Ðàn vào danh sách “một trong những địa điểm ma quái của thế giới,” dư luận càng bùng nổ lời thêu dệt về những hồn ma kỳ bí thường xuyên xuất hiện tại đây.









Công viên Tao Ðàn rợp bóng cây. (Hình: báo Thanh Niên)


Trong danh sách 27 địa điểm bị “ma ám” trên thế giới, RoughGuides xếp vườn Tao Ðàn đứng hàng thứ 10. Báo Thanh Niên dẫn lời một cư dân Sài Gòn, ông Trần Thế Bảo cho biết, có nhiều giai thoại kỳ bí về vườn Tao Ðàn được lan truyền từ trước năm 1975. Theo ông Bảo, người xưa cứ nói nhảy sông tự tử thì người ta nghĩ ngay đến cầu Bình Lợi. Còn nói treo cổ tự vận thì nghĩ đến vườn Tao Ðàn. Ông Bảo cho biết, tính đến năm 1975, có ít nhất hai vụ treo cổ chết tại cây đa cỗi nằm cạnh nhà hát Trống Ðồng hiện nay.

Theo RoughGuides, người dân địa phương đồn có hồn ma của một thanh niên bị giết trong một vụ án mạng cứ lởn vởn tại công viên Tao Ðàn khi chiều xuống, khiến người dân trong vùng không dám đến ngồi. Hơn nữa, bên trong khuôn viên vườn Tao Ðàn còn một ngôi mộ cổ. Thỉnh thoảng vẫn có người từ đâu đến thắp nhang, khấn lạy khiến khu vườn bao trùm những cây cao rợp mát, âm u trở nên huyền bí lạ thường.









Ngôi mộ không biết của ai trong khuôn viên công viên Tao Ðàn. (Hình: báo Thanh Niên)


Tuy nhiên, báo Thanh niên dẫn lời nhân viên bảo vệ công viên Tao Ðàn hơn 20 năm nay, ông Phạm Văn Dũng, sáng ngày 15 tháng 10 đã bác bỏ tin đồn nói công viên này có ma. Ông Dũng xác nhận vụ cướp của giết người xảy ra hồi năm 1989 làm một thanh niên thiệt mạng. Ông này bị cướp giết chết để đoạt xe gắn máy giữa công viên.

Tuy nhiên, ông Dũng quả quyết rằng, mặc dù công viên cây cối rậm rạp nhưng ông chưa hề thấy ma hiện lên. Còn tin nói có hồn ma của người đàn ông bán hoa thường hiện ra vào sáng sớm ở công viên Tao Ðàn, theo ông Dũng, chỉ là tin đồn. (PL)

MỚI CẬP NHẬT