Thursday, March 28, 2024

Ba cô giáo ở Nghệ An đỡ đẻ cho một sản phụ trên đường

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Trên đường đi dạy về, hai cô giáo trường Tiểu Học Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, thấy một sản phụ người H’Mông ngồi gục bên đường, nước ối tràn ra khắp mặt đất.

Theo báo Thanh Niên, khoảng 11 giờ trưa 16 Tháng Giêng, đang chạy xe máy trên con đường độc đạo ven núi từ trường Tiểu Học Phà Đánh trở ra thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, để về nhà, hai cô giáo Lang Thị Thanh Thùy và Võ Thị Thương, thấy một phụ nữ đang ngồi gục bên đường.

Hai cô giáo vội dừng xe để tìm hiểu sự việc. Khi đến gần, một cảnh tượng khiến hai cô giáo giật mình, một phụ nữ đang sinh con. Trong lúc trời giá rét, không người giúp đỡ, người mẹ gần như kiệt sức, cháu bé vừa lọt lòng còn nguyên dây rốn nằm ngay trên mặt đất, người tím tái, không cử động.

“Khi đó, đứa bé đã tím tái, dây rốn còn nối với mẹ nên tôi và cô Thương hoảng hốt. Tôi bế đứa bé lên, lấy khăn quàng cổ của cô Thương quấn cho bé, một lúc sau bé mới khóc. Cô Thương chạy đi tìm dụng cụ để cắt rốn nhưng không tìm được, chỗ này lại không có nhà dân sinh sống. Có vài xe hơi chạy qua, chúng tôi gọi nhờ mượn dao, kéo nhưng họ chỉ dừng lại, ngó nhìn rồi lại kéo cửa kính lên bỏ đi. Có lẽ họ sợ xui xẻo,” cô Thùy kể.

Ngay lập tức, cô Thương cởi chiếc khăn đang quàng cổ để cô Thùy quấn lấy đứa trẻ ôm vào lòng.

Trong khi hai cô đang luống cuống, thì cô Nguyễn Thị Châu, giáo viên cùng trường, đi dạy về cũng đã dừng xe hỗ trợ. Cô Thương liền đi tìm một que nứa, bẻ lấy phần cật cắt rốn cho đứa bé. Một lúc sau, có thêm mấy cô giáo cùng đi dạy về ngang qua đã chia nhau vào bản xin tã lót, khăn áo để quấn cho bé.

“Con đường này giữa trưa rất vắng. Ban đầu cũng rất sợ, nhưng cùng cảnh phụ nữ với nhau nên chúng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để giúp đỡ mẹ con sản phụ. Vì đây là lần đầu tiên chúng tôi đỡ đẻ, nhất là trong điều kiện ở đó không có dụng cụ hỗ trợ nào, trời thì rất lạnh nên mấy chị em rất run. Rất hạnh phúc khi mà cả hai mẹ con cháu bé đã ‘mẹ tròn con vuông,’” cô Thùy kể.

Ngay sau đó, họ đã đưa sản phụ Khả Thị Cớt (29 tuổi, trú xã Bắc Lý), cách nơi “đẻ rớt” khoảng 35 cây số, vào nhà dân trong bản gần đó để nghỉ ngơi. Sau khi nhận được tin báo, một người thân ở xã Phà Đánh đã đón mẹ con sản phụ đưa đến bệnh viện huyện. Bé gái ra đời mạnh khỏe, nặng 2.8 kg. (Tr.N)

Hàng ngàn công nhân thủy lợi Hà Nội bị nợ lương suốt hai năm

MỚI CẬP NHẬT