Thursday, April 18, 2024

Báo đảng khen bài hát ‘nâng bi’ Vũ Đức Đam ‘thiếu ngủ vì COVID-19’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bài hát “Ngủ một chút đi anh,” do ca sĩ Việt Tú hát, không giấu diếm chủ đích là “nâng bi” ông Vũ Đức Đam, phó thủ tướng CSVN, và được cho là lấy cảm hứng từ một hình ảnh ông này “thiếu ngủ” trong cuộc họp chỉ đạo chống bệnh dịch virus COVID-19, đang được báo nhà nước ca ngợi.

Tấm ảnh này không hề được đăng trên báo nhà nước, mà được hàng loạt “dư luận viên” share trên mạng xã hội với chú thích rằng “hình chụp trong cuộc họp khẩn vào lúc nửa đêm hôm 6 Tháng Ba tại Hà Nội” để công bố trường hợp cô Nguyễn Hồng Nhung là bệnh nhân thứ 17 nhiễm virus COVID-19 sau chuyến bay từ Anh Quốc về Nội Bài.

Tuy vậy, sự thực là ông Đam không hề hiện diện trong cuộc họp đó, dựa trên chi tiết cái ghế ông Đam ngồi có họa tiết và màu sắc khác hẳn so với ghế của những người trong cuộc họp hôm 6 Tháng Ba, 2020.

Báo An Ninh Thủ Đô cho biết bài hát “Ngủ một chút đi anh” là sáng tác của ông Tô Văn, thầy giáo một trường trung học ở tỉnh Lai Châu. Tờ báo khen bài hát này “có lời ca giản dị, mộc mạc nhưng sâu sắc và cảm động.”

Trong khi đó, ca sĩ Việt Tú viết trong lời giới thiệu video clip của anh trên YouTube: “Tôi mong muốn bày tỏ sự kính trọng, ngưỡng mộ tới sự chỉ đạo quyết liệt của đảng và nhà nước nói chung, các ban ngành cùng những chiến sĩ quả cảm nói riêng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19…”

Bài “Ngủ một chút đi anh” của ca sĩ Việt Tú nhận được gần 1 triệu lượt view trên YouTube tính đến hôm 15 Tháng Ba.

Việt Tú là ca sĩ trẻ, được biết đến khi làm MC một số chương trình truyền hình và có nhiều post ca ngợi chế độ trên trang cá nhân.

Ca sĩ Việt Tú trong video clip ca ngợi ông Vũ Đức Đam, phó thủ tướng CSVN. (Hình chụp qua màn hình)

Việc xuất hiện một ca khúc “nâng bi” ông Đam diễn ra không lâu sau khi Văn Phòng Chính Phủ CSVN phải âm thầm rút lại bằng khen đối với cô giáo Chu Ngọc Thanh vì viết bài thơ “ca ngợi đất nước trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.”

Bài thơ được đăng trang trọng trên báo Thanh Niên và nhiều tờ báo khác, viết: “Thủ tướng phát lệnh rồi, em đã nghe rõ chưa…” lập tức bị cư dân mạng phát giác là “đạo nhái” bài thơ “Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh?” của cô giáo Trần Thị Lam, giáo viên chuyên văn trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Hà Tĩnh, được lan truyền hồi cuối Tháng Tư, 2016.

Hậu quả là đêm 20 Tháng Hai, các báo nhà nước đồng loạt gỡ bài về chuyện Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc gửi thư biểu dương, cảm ơn cô giáo Thanh.

Tới nay, ông Vũ Đức Đam chưa chính thức ngồi ghế bộ trưởng Y Tế CSVN nhưng được nhiều người dân ca ngợi là “tư lệnh ngành” trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Tuy vậy, khi số ca dương tính COVID-19 ở Việt Nam tăng đều đặn sau mỗi ngày, ông Đam tỏ ra khá mờ nhạt trong lúc dư luận đổ dồn sự chú ý vào phát ngôn và hành động của ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội. (N.H.K)

MỚI CẬP NHẬT