Thursday, April 25, 2024

Báo Nhân Dân ‘định hướng’ vụ tiếp viên Vietnam Airlines mang 10 kg ma túy về Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Tờ Tuổi Trẻ và một số báo khác ở Việt Nam hôm 17 Tháng Ba đều phải đăng nguyên văn một bản tin giống nhau, do báo Nhân Dân phát đi về vụ bắt giữ ba tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines vì xách ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Nguyên nhân được hiểu là vì Vietnam Airlines là hãng hàng không quốc gia Việt Nam, nên mọi tin “tiêu cực” trên mặt báo cần phải được hạn chế hết mức.

Số thuốc lắc bị bắt làm tang vật. (Hình: Sức Khỏe và Đời Sống)

Theo bản tin, ba tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines phục vụ trên chuyến bay VN10 từ phi trường Charles de Gaulle, Paris, Pháp về Sài Gòn, vừa bị bắt giữ, do xách ma túy và thuốc lắc.

Phản hồi duy nhất của giới chức trong vụ này là một lãnh đạo ẩn danh của Cục Hàng Không Việt Nam được dẫn lời: “Chúng tôi nắm được thông tin và đang yêu cầu hãng Vietnam Airlines báo cáo cụ thể hơn về vụ việc này. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.”

Theo VietNamNet hôm 17 Tháng Ba, đại diện bộ phận truyền thông của Vietnam Airlines cho biết họ “đang tìm hiểu thông tin từ các cơ quan chức năng” và “chưa có thông báo chính thức về vụ việc này.”

10 kg thuốc lắc và ma túy được các tiếp viên Vietnam Airlines ngụy trang trong thùng hàng kem đánh răng và nước súc miệng. (Hình: Sức Khỏe và Đời Sống)

Trong khi đó, bản tin của báo Sức Khỏe và Đời Sống từ đêm 16 Tháng Ba cho biết các tiếp viên Vietnam Airlines xách tổng cộng 10 kg thuốc lắc và ma túy, được ngụy trang trong thùng hàng kem đánh răng và nước súc miệng.

Một bản tin khác của báo Công Thương hiện đã bị gỡ link bài, nêu danh tính ba tiếp viên Vietnam Airlines trong vụ này là Nguyễn Thanh Thủy, Đặng Phương Vân và Trần Thị Thu Ngân.

Ba cô tiếp viên này bị bắt sau khi chuyến bay đáp vào buổi sáng 16 Tháng Ba.

Trước vụ này, hồi Tháng Sáu năm ngoái, hãng Vietnam Airlines phải thừa nhận vụ chín tiếp viên của họ “chuyển tiền lậu” ở phi trường Melbourne, Úc.

Sự việc ban đầu được trang 7 News của Úc hôm 14 Tháng Sáu, 2022, đưa tin về “chín nghi can là tiếp viên hàng không bị bắt quả tang chuyển lậu một lượng lớn tiền mặt.”

Tuy bản tin của trang này không đề cập quốc tịch Việt Nam của các nghi can, nhưng tang vật sau vụ bố ráp của cảnh sát Úc tại phi trường Melbourne là 60,000 đô la Úc ($41,939) được chia nhỏ và cất giấu trong hành lý, kèm theo chín cuốn sổ thông hành (passport) Việt Nam.

Các tiếp viên hàng không của Vietnam Airline trong một sự kiện đón chiếc máy bay mới tại phi trường Nội Bài, Hà Nội, hồi Tháng Bảy, năm 2015. (Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP via Getty Images)

Hôm 18 Tháng Sáu, báo Công An Nhân Dân dẫn văn bản giải trình của ông Trịnh Hồng Quang, phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, gửi Cục Hàng Không Việt Nam cho biết sự việc xảy ra với tổ tiếp viên trên chuyến bay VN780/MEL-SGN hôm 23 Tháng Năm.

Theo đó, sau khi “kiểm tra” nhà chức trách Úc đã trả sổ thông hành và cho phép tám tiếp viên liên quan lên chuyến bay VN780/MEL-SGN ngay hôm 23 Tháng Năm, và giữ lại tiếp viên Nguyễn Vương Phương Anh đến 6 giờ tối cùng ngày. Sau đó, bà Phương Anh được cho ra về và “không bị bất kỳ cáo buộc nào.” Tiếp viên này sau đó đã về Việt Nam trên chuyến bay VN780/MEL-SGN hôm 25 Tháng Năm. (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT