Friday, March 29, 2024

Báo Việt Nam chụp mũ ‘tà đạo’ cho Hội Thánh Đức Chúa Trời

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Những ngày này, các báo “lề phải” của Việt Nam đang đồng loạt công kích, chụp mũ “tà đạo” cho Hội Thánh Đức Chúa Trời (World Mission Society Church of God).

Theo Wikipedia, đây là tên gọi của một phong trào tôn giáo mới bắt nguồn từ Nam Hàn và hiện đã có mặt tại 175 quốc gia. Hội Thánh do Kim Joo-cheol và Jang Gil-ja thành lập năm 1985, tiếp quản từ Hội Thánh do Ahn Sahng-hong sáng lập năm 1964. Trụ sở chính của Hội đặt tại Bundang, thành phố Sungnam, tỉnh Kyunggi.

“Những người đi theo Hội thánh tin Ahn Sahng-hong là Đấng Christ và cùng là Đức Chúa Trời Cha, Jang Gil-ja là Đức Chúa Trời Mẹ và cho rằng họ đã khôi phục lại lẽ thật của hội thánh sơ khai,” Wikipedia viết.

Tại Việt Nam, Hội Thánh Đức Chúa Trời hoạt động trên danh nghĩa “chưa được công nhận hợp pháp” và đang bị các báo “lề phải” mở cuộc tổng tấn công.

Báo điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm 20 Tháng Tư dẫn lời ông Vũ Chiến Thắng, trưởng Ban Tôn Giáo Chính Phủ: “Các hoạt động có biểu hiện phản văn hóa, lệch chuẩn đạo đức xã hội được cho là có liên quan đến tổ chức mang tên “Hội thánh Đức Chúa Trời” mà báo chí phản ánh gần đây ở thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Thái Nguyên…”

Vị này cũng được ghi nhận nói: “Chính phủ kêu gọi quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức và cảnh giác đối với các hoạt động dụ dỗ, lôi kéo bằng vật chất và những lời tuyên truyền lừa mị về ngày tận thế, về sự cứu rỗi của đấng linh thiêng bằng việc nộp tiền, từ bỏ cuộc sống hiện thực, từ bỏ gia đình, công việc…”

Báo Người Lao Động hôm 22 Tháng Tư viết: “Hội Thánh Đức Chúa Trời đã ‘lây’ tới An Giang. Từ sau Tết Mậu Tuất 2018 đến nay, nhiều sinh viên của trường Đại Học An Giang đã báo với Phòng Công Tác Sinh Viên về sự xuất hiện bất thường của một nhóm khoảng hai, ba phụ nữ đi lòng vòng khu vực xung quanh trường. Nhóm người này tìm cách tiếp cận, làm quen và tuyên truyền chào mời các sinh viên tham gia vào ‘hội’ này. Qua tiếp nhận thông tin, Đại Học An Giang đã ra thông báo nhằm tuyên truyền và cảnh báo cho giáo viên, cán bộ và sinh viên thận trọng khi tiếp xúc người lạ mặt.”

Tờ báo cho biết thêm: “Tại tỉnh Vĩnh Long, trường Cao Đẳng Cộng Đồng Vĩnh Long và trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long cũng đã có thông báo đến toàn thể sinh viên không được tham gia vào ‘Hội Thánh Đức Chúa Trời’ vì cho rằng đây là một hội tự xưng, chưa được công nhận. Các trường cũng đã nhờ lực lượng công an địa phương can thiệp, trợ giúp.”

Cùng thời điểm, Facebook Hội Thánh Của Đức Chúa Trời Tại Bắc Giang phát đi cảnh báo: “Dạo gần đây có nhiều hội thánh giả mạo hội thánh chúng ta. Họ cũng lấy tên là Hội Thánh Đức Chúa Trời. Họ thờ phượng Chủ Nhật, tối thứ Ba. Họ ép buộc dâng lễ vật vào Chủ Nhật hằng tuần với chủ trương bắt buộc dâng từ 200,000-500,000 đồng ($8.7-22). Họ không trùm đầu khi cầu nguyện. Ai không biết rất dễ hiểu nhầm nên các anh chị em hãy cảnh giác nhé!”

Việc các báo “lề phải” đồng loạt chĩa mũi dùi vào một phong trào tôn giáo mà không đưa thông tin hai chiều khiến các blogger bày tỏ phẫn nộ trên mạng xã hội.

Blogger Linh Hoàng Vũ ở Hà Nội viết trên trang Facebook cá nhân: “Toàn những thông tin bôi đen, cảm tính, hù dọa người đọc, kiểu như lãnh đạo các nhóm ở Việt Nam toàn bọn nghiện ma túy, lừa đảo để chiếm đoạt tài sản; bọn nó cho uống nước màu đỏ, uống vào là thành mê man, tin tưởng, đi theo giáo phái đó, quên hết gia đình (Nếu thế thì Đảng ta chắc phải săn lùng công thức chế biến nước đỏ đó bằng được để cho toàn dân uống).”

“Chống cái gọi là ‘tà đạo’ bằng cách bôi nhọ, tuyên truyền bậy hay bắt bớ không phải là một việc nên làm. Quyền tự do tôn giáo vẫn cần là một quyền cơ bản của con người và được tôn trọng. Tất nhiên đó là lý thuyết chứ thực tế là ở Việt Nam thì quyền này chưa bao giờ được tôn trọng,” ông Vũ viết trên trang cá nhân. (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT