Friday, March 29, 2024

Bát nháo chợ đêm Đà Lạt

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Những nét văn hóa một thời làm nên hồn cốt của “Đà Lạt mộng mơ” đang dần mai một, thành phố thơ mộng, hiền hòa nay lộn xộn, nhếch nhác.

Theo báo Người Lao Động, chợ đêm Đà Lạt lộn xộn, nhếch nhác, có tình trạng tiểu thương lừa đảo, “chặt chém”… làm mất đi dáng vẻ hiền hòa, mến khách của thành phố du lịch vốn nổi tiếng này.

Chợ hoạt động từ 6 giờ chiều cho đến rạng sáng hôm sau. Theo những người lớn tuổi ở đây, chợ đêm Đà Lạt đã có hơn nửa thế kỷ qua. Từ thời đô thị chưa có đèn chiếu sáng thâu đêm, những gánh hàng rong bán hột vịt lộn, xôi, sữa đậu nành… trước khu vực chợ Đà Lạt đốt đèn dầu, bếp củi bập bùng trong sương trông giống như ở “cõi âm” nên mới có tên chợ Âm Phủ. Chính sự giản đơn, dân dã đó lại có sức hút đối với du khách và chợ đêm Đà Lạt trở thành địa chỉ ẩm thực về đêm hấp dẫn.

Do nổi tiếng, nên hiện nay chợ đêm Đà Lạt có rất nhiều đơn vị giành nhau quản lý. Cụ thể, từ cuối năm 2011, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Lạt giao công ty Hiệp Thanh Bình quản lý. Công ty này lập dự án quản lý 120 gian hàng, nhưng có 52 gian hàng không hợp tác với công ty và kiến nghị được Ủy Ban Nhân Dân phường 1 quản lý. Riêng khu ẩm thực trước thương xá Latulip, sát cầu thang chợ, lại do Ban Quản Lý Chợ Đà Lạt thu lệ phí.

Chưa hết, một số người thuê mặt bằng của thương xá rồi lấn ra cầu thang để kinh doanh. Tại chợ đêm Đà Lạt, người bán, người mua ngồi ngay vỉa hè, lòng đường. Nhiều hàng quán cho người đứng đón, chặn du khách mời mọc gây phản cảm. Ngoài ra, rác, nước thải… từ chính những quán ăn này bốc mùi hôi thối rất khó chịu.

Chợ đêm Đà Lạt, nơi xảy ra vụ nữ Việt kiều Mỹ bị đánh ngất xỉu vì chê thức ăn nấu còn sống. (Hình: Người Lao Động)

Theo ông Đặng Mậu Nhi, phó Ban Quản Lý Chợ Đà Lạt, vấn đề cấp bách lúc này là tổ chức lại chợ Đà Lạt để quản lý tốt hơn. “Do chợ Đà Lạt có nhiều đơn vị quản lý nên khó có tiếng nói chung phối hợp để giải quyết các vụ việc. Phần Ban Quản Lý Chợ chỉ quản lý khu vực nội bộ chợ Đà Lạt, còn từ cầu thang Latulip trở ra phía ngoài đường Nguyễn Thị Minh Khai thuộc phường 1 trông coi,” ông cho biết.

Đáng chú ý, mới đây, tối 6 Tháng Ba, một nữ Việt kiều Mỹ bị chủ quán ăn tại chợ đêm Đà Lạt xua người đánh bất tỉnh, phải vào bệnh viện cấp cứu chỉ vì phàn nàn về đồ ăn quá kém.

Theo báo Thanh Niên, sau vụ đánh du khách vừa qua, các bên liên quan như Ban Quản Lý Chợ, chính quyền phường 1 và Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Lạt “sẽ có cuộc họp cùng các hộ kinh doanh để tuyên truyền và bắt buộc các cơ sở kinh doanh cam kết để bảo đảm an ninh trật tự ở chợ đêm.”

Ngày 8 Tháng Ba, công an phường 1 cho biết sau khi xem lại camera và làm việc với chủ quán cơm Bích Thủy ở chợ đêm Đà Lạt đã xác định được bà Lò Thiều Mai Trang (29 tuổi), nhân viên của quán cơm, đã túm tóc, đánh bà Do Saphia Thuy (28 tuổi), Việt kiều Mỹ, ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu. Công an cũng lập biên bản và buộc quán ăn Bích Thủy tạm ngưng hoạt động.

Ông Phùng Khắc Đồng, chánh văn phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lâm Đồng, cho biết lãnh đạo tỉnh đã có văn bản gửi ủy ban thành phố Đà Lạt và các cơ quan chức năng “yêu cầu điều tra, xử lý chủ quán ăn đánh du khách ngất xỉu.”

“Đây là trường hợp nhỏ nhưng không bỏ qua. Trường hợp này là ‘con sâu làm rầu nồi canh.’ Việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến ngành du lịch địa phương nhưng mức độ như thế nào thì phải chờ,” ông nói. (Tr.N)

Nhận quà là vé số kiến thiết, hai người ở Kon Tum trúng độc đắc

MỚI CẬP NHẬT