Sài Gòn bắt ‘trùm’ buôn xe hơi hạng sang vì lừa đảo

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nghi can Khanh “Super” được biết đến là “tay chơi siêu xe bậc nhất Việt Nam,” bị bắt giam với cáo buộc lừa một phụ nữ để chiếm đoạt siêu xe McLaren, gây xôn xao công luận.

Theo báo Người Lao Động, hôm 10 Tháng Bảy, Công An ở Sài Gòn đã thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với nghi can Phan Công Khanh (tức Khanh “Super”), 29 tuổi, ngụ quận 7, bị để điều tra về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”

Nghi can Phan Công Khanh tại cơ quan công an. (Hình: Tuổi Trẻ)

Nghi can Khanh “Super” quê Bến Tre, giám đốc công ty K-Super, nổi tiếng khi sở hữu hàng loạt “siêu xe,” có showroom xe hơi hạng sang trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1, Sài Gòn.

Ngoài nghi can Khanh, công an cũng bắt giam nghi can Mohamach Da Pha, 27 tuổi, nhân viên showroom K-Super, với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Trước đó, cơ quan điều tra tiếp nhận tin trình báo của bà LNTH, 32 tuổi, ở thành phố Thủ Đức, Sài Gòn, tố cáo nghi can Phan Công Khanh lừa đảo.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, qua xác minh đơn tố giác, hồi đầu Tháng Ba vừa qua, thông qua các mối quan hệ, bà H. tin tưởng nghi can Khanh là “người nổi tiếng” nên nhờ bán giúp chiếc siêu xe McLaren với giá 10 tỷ đồng ($422,788), do không có nhu cầu dùng đến.

Nghi can nói với bà H. có muốn bán chiếc xe trên thì đem xe qua showroom K-Super của mình để bán vì có khách muốn mua xe, và bà H. đồng ý, song không để lại giấy chủ quyền xe.

Báo Tuổi Trẻ cho hay đến hôm 23 Tháng Năm, do kẹt tiền trả nợ và chuộc chiếc xe Mercedes G63 (chưa có biển số) đang cầm cố, nên nghi can Khanh nói bà H. đưa giấy tờ chiếc McLaren “để khách mua có thể xem, dễ bán” nhưng thực tế không có khách mua xe nào đến showroom, với mục đích để lấy được bản chính giấy tờ xe McLaren để mang đi cầm được xe để vay tiền.

Sau khi nhận được giấy chủ quyền xe và giấy đăng kiểm xe hơi của bà H., nghi can Khanh chỉ đạo nhân viên là Mohamach Da Pha mang đi thế chấp lấy gần 2 tỷ đồng ($84,557).

Nghi can Khanh nói với nghi can Pha chuyển số tiền nay vào số tài khoản mang tên HTH để chuộc xe Mercedes G63 về, vì trước đó chiếc xe này đã cầm cho người tên NTS, ở quận 5.

Bản thân nghi can Mohamach Da Pha biết rõ nghi can Khanh nói dối bà H. để lấy các giấy tờ xe mang đi thế chấp và hiện nghi can Khanh không còn khả năng chuộc xe về trả cho bà H.

Sau đó, bà H. liên tục nhắn tin yêu cầu nghi can Khanh trả lại giấy tờ cùng chiếc xe nhưng người này không trả lời. Khi bà H. đến showroom tìm hiểu thì được biết nghi can Khanh đang thiếu nợ rất nhiều và đã mang xe đi cầm cho người khác rồi chiếm đoạt, nên làm đơn tố cáo đến Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An ở Sài Gòn.

Qua điều tra, công an đã thu hồi chiếc xe McLaren cùng với giấy chủ quyền và giấy đăng kiểm xe.

Nghi can Mohamach Da Pha và siêu xe McLaren đã được công an thu hồi. (Hình: Nhật Vy/VNExpress)

Bình luận sự việc qua trang Facebook cá nhân, cựu nhà báo Hoàng Linh của báo Tuổi Trẻ cho rằng: “Thật ra đây chỉ là lý do cụ thể để đưa nhân vật bí hiểm này [ Khanh] vào nhà giam, nhằm lần ra đầu mối của ‘cuộn chỉ rối’ đó là có hay không việc ‘rửa tiền’ qua việc mua bán siêu xe? Nói theo ngôn ngữ tài chính, đó là dòng tiền chạy qua Phan Công Khanh và siêu xe diễn ra như thế nào, có liên quan đến những ai?”

“Với chính sách thuế của Việt Nam về xe hơi thì buôn bán xe hơi với tốc độ trượt giá của VND là khó lời lãi, các ông chủ salon xe hơi giống hệt nhau ở chỗ ‘làm banh’ có nghĩa là cá độ bóng đá quốc tế và làm độ bóng đá trong nước. ‘Được làm vua, thua làm giặc,’ thắng thì ăn xài hơn cả giới siêu giàu, thua thì lấy tiền đầu này đặp đầu kia, vay mượn để gỡ vì ‘còn thở là còn gỡ’ và từ đó biến thành lừa đảo lúc nào chẳng biết. Chủ salon còn kiếm đậm ở chỗ ‘rửa hóa đơn’ nhất là các siêu xe, rất khó xác định giá thật. Như vậy, sẽ có rất nhiều người sẽ xếp hàng chờ gọi tên,” theo bài viết của ông Hoàng Linh. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT