Wednesday, April 24, 2024

Bị tuyên án tù, 2 cán bộ ‘chiếm nhà dân, bắt cóc trẻ con’ khóc thét, ngất xỉu

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau khi bị tòa tuyên án, hai bị cáo nguyên là giảng viên trường Đào Tạo Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Kiểm Sát ở Sài Gòn, và phó chánh án Tòa Án Nhân Dân quận 4, một ngất xỉu, một khóc thét kêu oan.

Tối 30 Tháng Mười Hai, sau hai ngày xét xử, tòa án ở Sài Gòn đã tuyên bị cáo Nguyễn Hải Nam (46 tuổi), cựu phó chánh án Tòa Án Nhân Dân quận 4, lãnh 17 tháng tù giam; và bị cáo Lâm Hoàng Tùng (29 tuổi), cựu giảng viên trường Đào Tạo Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Kiểm Sát ở Sài Gòn, 24 tháng tù giam cùng tội “Xâm phạm chỗ ở người khác.”

Bị cáo Lâm Hoàng Tùng ngất xỉu ngay tại tòa án sau khi nghe bản án đối với mình. (Hình: Nguyễn Anh/Thanh Niên)

Theo báo Thanh Niên, sau khi bị Hội Đồng Xét Xử tuyên án, bị cáo Lâm Hoàng Tùng đã ngất xỉu tại chỗ, trong khi đó bị cáo Nguyễn Hải Nam đã khóc thét kêu oan, gọi tên cha mình: “Bố ơi, con bị oan. Bố ơi, con bị oan. Con xin lỗi bố!”

Hai bị cáo trên bị Viện Kiểm Sát Nhân Dân ở Sài Gòn truy tố vì đã dùng áp lực buộc những người đang sinh sống hợp pháp ở căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, dọn ra khỏi chỗ ở của họ “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.”

Liên quan vụ án, bà Nguyễn Thị Hương Tâm được xác định “có cùng tham gia với hai bị can Nam và Tùng nhưng đã bỏ đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra đang xác minh, xử lý sau.”

Báo VNExpress dẫn cáo trạng cho biết chiều 19 Tháng Chín, 2019, ba bị can Nguyễn Hải Nam, Lâm Hoàng Tùng và Nguyễn Thị Hương Tâm cùng hơn chục người mặc đồng phục công ty bảo vệ, nhân viên “Văn Phòng Thừa Phát Lại” quận 1, ập đến nhà bà Hoàng Thị Thu Thảo (36 tuổi, ở số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1) khi bà Thảo đang ở Đà Lạt, tuyên bố đến để “phong tỏa tài sản và niêm phong tất cả đồ đạc.”

Người nhà bà Thảo phản ứng nhưng cả ba bị can Nam, Tùng và Tâm mỗi người bắt cóc bế một đứa con của bà Thảo (từ 3 tháng đến 3 tuổi) đưa lên taxi định mang đi. Tuy nhiên, do bị nhiều người ngăn cản nên các nghi can để các bé vào nôi trước cửa nhà rồi bỏ đi.

Trong khi đó nhóm bảo vệ công ty Dịch Vụ Bảo Vệ Thành Hồ (huyện Bình Chánh, Sài Gòn) được ông Tùng thuê đến đóng cửa nhà, chiếm đóng bên trong không cho bất kỳ người nhà nào của bà Thảo ra vào. Họ dùng vũ lực, gây sức ép tinh thần đuổi người ra khỏi nhà và chiếm giữ căn nhà đến ngày 28 Tháng Chín, 2019.

Khai với công an, ông Tùng cho biết mình hùn tiền mua nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm với bà Hoàng Trọng Anh Chi và để bà này đứng tên. Tháng Mười, 2017, bà Chi làm hợp đồng bán nhà cho bà Thảo.

Khi xây nhà, bà Thảo “làm sai giấy phép” nên bà Chi (đang đứng tên nhà) bị Thanh Tra Sở Xây Dựng ở Sài Gòn xử phạt, đình chỉ thi công và yêu cầu khắc phục. Do bà Thảo không hợp tác, bà Chi không thể làm hoàn công và tiếp tục hợp đồng sang tên, lấy tiền của bà Thảo. Từ đó, bà Chi ủy quyền cho ông Tùng giải quyết tranh chấp.

Ông Tùng cho rằng mình đã nhiều lần đề nghị bà Thảo “khắc phục công trình sai phạm,” hoặc giao lại để mình làm nhưng không được chấp thuận. Đến ngày 19 Tháng Chín, 2019, ông Tùng thuê công ty Bảo Vệ Thành Hồ và Văn Phòng Thừa Phát Lại quận 1 đến lập vi bằng lấy lại căn nhà.

Ông Nguyễn Hải Nam, phó chánh án Tòa Án Nhân Dân quận 4, khóc thét kêu oan. (Hình: Dương Trang/Tuổi Trẻ)

Khi đưa người đến chiếm nhà dân, ông Tùng xông thẳng vào bên trong và lớn tiếng với người nhà bà Thảo là “nhà này của tôi, mọi người nên tự nguyện ra ngoài.” Do toàn là phụ nữ nên mọi người lo sợ bỏ ra ngoài, không kịp đưa ba đứa trẻ ra theo. Lập tức, hai ông Tùng, Nam và người của Văn Phòng Thừa Phát Lại bắt các cháu đưa lên taxi để mang đi.

Còn ông Nam cho rằng gia đình “đang xây nhà” nên thuê một phòng tại số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm của ông Tùng để ở. Ông Nam “không biết căn nhà này có tranh chấp” nhưng biết bà Thảo đang quản lý, sử dụng. Thế nhưng qua giám định các tin nhắn, hình ảnh, công an xác định ông Tùng và ông Nam “có liên lạc với nhau về sự vụ.”

Bà Thảo sau đó đã gửi đơn đến cơ quan hữu trách tố cáo về việc những người này bắt cóc con bà và chiếm giữ căn nhà đang tranh chấp. Ngày 27 Tháng Chín, 2019, Công An quận 1 đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hải Nam và Lâm Hoàng Tùng.

Do thời gian nhóm bảo vệ được ông Tùng thuê chiếm đóng căn nhà, nhiều chỗ bị đập phá, tài sản của bà Thảo bị mất nên bà này yêu cầu bồi thường hơn 3.5 tỷ đồng ($151,642) bao gồm tiền sửa chữa nhà, tiền mặt và nhiều tài sản khác bị lấy mất. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT