Thursday, March 28, 2024

Biển Vũng Tàu đông như kiến trong ngày lễ, hàng chục trẻ em lạc cha mẹ

VŨNG TÀU, Việt Nam (NV) – Ngày lễ cũng rơi vào ngày nóng bức, hơn 80,000 người từ Sài Gòn và các tỉnh lân cận đổ về Vũng Tàu tắm biển, gây nên tình trạng kẹt xe tắt nghẽn, và nhiều trẻ em bị lạc cha mẹ, người thân, theo VNExpress.

Báo VNExpress dẫn lời ông Lê Minh Thành (quê Tiền Giang): “Tôi đưa gia đình từ miền Tây đến Vũng Tàu nghỉ lễ đã được hai hôm. Trầm mình dưới nước hai cử mỗi ngày vẫn không bớt cảm giác nóng.”

Ông Thành cũng cho biết đã thuê hai phòng cho sáu người ở với giá 1.2 triệu đồng mỗi phòng (khoảng $55). Giá khách sạn có tăng hơn ngày thường nhưng theo ông thì “lễ phải chấp nhận.”

Ông Trần Bá Việt, Trưởng phòng Văn hóa thành phố Vũng Tàu cho biết, ngày cao điểm dịp lễ, lượng khách không bằng năm trước nên không xảy ra tình trạng “cháy” phòng khách sạn, nhà nghỉ.

Theo ông Việt, tình trạng tăng giá phòng là có nhưng không có chuyện tăng gấp đôi gấp ba so với ngày thường. “Thực tế nhiều nơi ém phòng chờ đông để lên giá nhưng thất bại,” ông Việt nhận định và cho biết, trong ngày 2 Tháng Chín, ước lượng biển Bãi Sau có đến 80,000 người tắm.

Đông người kéo theo tình trạng xả rác bừa bãi, vô ý thức. Một nhân viên công ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường và Công Trình Đô Thị Vũng Tàu cho hay: “Cứ vài giờ, chúng tôi đi dọn rác một lần vẫn không sạch được. Nhắc người trước thì người sau vẫn vô tư xả vỏ trái cây, lon, túi nylon, hộp… dù thùng rác cách họ vài bước chân thôi.”

Dù không đông bằng những năm trước nhưng cũng có đến 30 trường hợp trẻ lạc cha mẹ khi đi tắm biển, vui chơi tại Bãi Sau. “Lực lượng cứu hộ bờ biển và những hộ kinh doanh cùng chúng tôi tìm thấy các trẻ lạc trao trả cho người thân sau 1, 2 giờ tiếp nhận thông tin,” bà Nguyễn Trần Hoài Thương, trung tâm hỗ trợ du lịch thành phố Vũng Tàu cho hay.

Theo bà Thương, từ đầu năm đến nay, đã có gần 300 trường hợp trẻ đi lạc gia đình khi tắm biển Vũng Tàu. (N.L)

Phần lớn người đi làm ở Mỹ hài lòng với công việc hiện tại

MỚI CẬP NHẬT