Thursday, March 28, 2024

Bình Định: Bắt quả tang trưởng phòng Thanh Tra Cục Thuế ăn hối lộ

BÌNH ĐỊNH (NV) – Trưởng Phòng Thanh Tra của Cục Thuế tỉnh Bình Định đang nhận “2 cọc” tiền hối lộ của một doanh nghiệp thì bị Cảnh Sát Kinh Tế Công An tỉnh Bình Định ập đến bắt quả tang.

Theo tin tờ Thanh Niên và Người Lao Động, chiều ngày Chủ Nhật, 1 Tháng Mười 2017, Cảnh Sát Kinh Tế Công An tỉnh Bình Định đã bắt quả tang ông Hồ Minh Khiêm, trưởng phòng Thanh Tra Cục Thuế Bình Định, đang nhận “2 cọc tiền” của một doanh nghiệp xây dựng tại quán cà phê ở thành phố Quy Nhơn.

Ông Khiêm được đưa về trụ sở công an tỉnh Bình Định để thẩm vấn. Báo Thanh Niên phỏng vấn ông Nguyễn Công Thành, cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định, ngay sau đó, đã được ông cho biết ông “chưa biết cụ thể” nhưng cho rằng, “Mọi chuyện đâu còn có đó, ai sai thì người đó chịu thôi.”

Không thấy tờ báo trên cho biết số tiền ông ta ăn hối lộ của một doanh nghiệp là bao nhiêu cũng như doanh nghiệp nào. Hiện ông Khiêm đã bị tạm giữ để điều tra và phòng làm việc của ông đã bị niêm phong. Cách đây khoảng 2 năm, ông từng bị tố cáo về hành vi “quan hệ bất chính” với một nữ nhân viên kế toán của một doanh nghiệp tại địa phương.

Tin ông trưởng Phòng Thanh Tra của Cục Thuế tỉnh Bình Định bị bắt quả tang đang nhận tiền hối lộ xảy ra trong khi dư luận đang theo dõi diễn tiến của vụ mất trộm 385 triệu đồng của ông Nguyễn Xuân Quang, phó cục trưởng Cục Kiểm Soát Hoạt Động Bảo Vệ Môi Trường, làm trưởng đoàn thanh tra môi trường tại tỉnh Long An, hồi đầu tuần trước.

Ông Quang bị mất trộm số tiền vừa kể khi thuê phòng khách sạn trong thời gian được cử từ Hà Nội tới Long An thanh tra hoạt động bảo vệ môi trường của một số doanh nghiệp địa phương. Báo chí “lề đảng” không nói nhưng người ta thấy xì ra trên mạng xã hội là khi công an tới khám nghiệm phòng ông Quang Thuê, họ thấy có một số phong bì đã xé và một số phong bì còn nguyên chưa xé.

Ông Nguyễn Xuân Quang nói số tiền mất trộm là tiền mà vợ ông giao cho để đưa cho một người thân ở Sài Gòn trên đường đi công tác nhưng chẳng mấy ai tin. Cầm một số tiền mặt lớn như thế vừa cồng kềnh hành lý, vừa không an toàn. Tại sao lại không chuyển qua một tài khoản ngân hàng?

Mới kiểm tra được 7 doanh nghiệp thì ông đã bị gọi về Hà Nội để giải trình và hôm Thứ Hai, tin cho hay Bộ Tài Nguyên-Môi Trường đã cử một người khác thay ông tiếp tục cuộc thanh tra tại tỉnh Long An.

Viên chức thuế vụ Việt Nam ăn hối lộ không phải là chuyện họa hiếm, thỉnh thoảng vẫn thấy báo chí tại Việt Nam đăng tải.

Giữa Tháng Bảy năm ngoái, ông Nguyễn Trọng Tính, cán bộ Chi Cục Thuế huyện Bến Lức đã bị bắt quả tang khi đang nhận số tiền 200 triệu đồng trên tổng số 400 triệu đồng mà ông được một doanh nghiệp địa phuong hứa hẹn đền ơn để tha cho cái giấy phạt “áp thuế” 1.4 tỉ đồng.

Đầu năm ngoái, Cục An Ninh Tiền Tệ thuộc Bộ Công An đã bắt khẩn cấp ông Nguyễn Tường Duy (sinh năm 1968), là cán bộ Đội Kiểm Soát thuộc Cục Quan Thuế Sài Gòn. Tin cho biết, ông Duy bị bắt vào ngày 29 Tháng Mười Hai 2015 nhưng mãi đến ngày 9 Tháng Giêng 2016 báo chí mới được cung cấp tin tức. Công an bắt ông Duy khi vừa nhập cảnh phi trường Tân Sơn Nhất, sau chuyến du hí 5 ngày bên Trung Quốc. Cùng nhập cảnh với ông Duy còn có 2 cô gái khác.

Sau đó, ông Duy đã bị lực lượng có trách nhiệm áp giải về tư gia tại quận 1. Tại đó, lực lượng an ninh đã thu giữ được hơn 60 phong bì chứa đựng số tiền gần 1 tỷ đồng. Cũng theo báo Pháp Luật, số tiền nói trên là do các doanh nghiệp trong nước cống nạp, hối lộ ông Duy trong thời gian ông này đi chơi bên Trung Quốc. (TN)

Thuê máy bơm nửa triệu đô chỉ để chống ngập một con đường ở Sài Gòn

MỚI CẬP NHẬT