Tuesday, April 23, 2024

Bình Định: Khốn khổ vì nhặt được vàng nhưng muốn trả lại

BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Vợ chồng chủ nhà máy xay lúa ở xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, sau hơn một tháng “mất ăn mất ngủ” vì chuyện trả lại vàng nhặt được trong bao lúa đã bàn giao số vàng trên cho chính quyền xã giải quyết.

Ngày 15 Tháng Ba, tại trụ sở ủy ban xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, những người nhặt được vàng trong bao lúa tại nhà máy xay lúa của ông Nguyễn Quang Thắng đã bàn giao toàn bộ số vàng trên để xã này quản lý, tìm người bị mất.

Báo Tuổi Trẻ loan tin, buổi bàn giao có sự chứng kiến của lãnh đạo xã, cán bộ tư pháp xã Phước Hưng, cùng những người bàn giao gồm ông Thắng, hai người làm công là bà Bùi Thị Thu Hằng và bà Nguyễn Thị Thảo. Riêng một người làm công khác là ông Nguyễn Văn Dũng ủy quyền cho ông Thắng.

Theo thông tin từ công an xã Phước Hưng, ngày 2 Tháng Giêng, trong lúc xay lúa tại nhà máy của ông Thắng, các ông, bà Dũng, Hằng, Thảo phát hiện một hộp lạ nằm trong bao lúa. Sau khi kiểm tra, họ phát hiện bên trong có nhiều nhẫn vàng.

Không nhớ chủ bao lúa này là ai, ông Thắng, chủ nhà máy xay xát đã giữ số vàng trên và quyết định nhờ truyền thông Việt Nam loan báo nhầm tìm người mất để hoàn trả lại, nhưng đến nay vẫn chưa có người chứng minh được là chủ của số vàng trên.

Nói với báo Tuổi Trẻ, ông Thắng cho biết có quá nhiều người gọi hỏi, thậm chí có nhiều người ở rất xa vẫn gọi tự nhận là chủ số vàng trên, nhưng không nêu đúng số lượng cũng như đặc điểm số vàng ông đang giữ.

Cách đây vài ngày, có một phụ nữ ở thị xã An Nhơn kế bên tìm đến tận nhà ông Thắng nhận là chủ số vàng trên.

“Tuy nhiên, bà này nói không đúng đặc điểm số vàng, cũng không chứng minh được nhân thân rõ ràng, nên tôi từ chối giao. Không được đưa vàng nên bà này lớn tiếng chửi chúng tôi,” ông Thắng kể thêm.

“Giữ số vàng trên quá vất vả nên chúng tôi thống nhất bàn giao cho công an xã Phước Hưng để cơ quan này bảo quản, tìm người bị mất trả lại. Chúng tôi mong muốn là chủ nhân thật sự của số vàng trên sớm nhận lại tài sản bị mất,” ông Thắng giải thích.

Tại buổi bàn giao, số vàng trên được kiểm đếm dưới sự chứng kiến của các bên liên quan, sau đó được công an xã Phước Hưng bỏ vào hộp, dán niêm phong có chữ ký những người giao, nhận và đóng dấu của công an xã.

Ông Nguyễn Thành Nhân, trưởng công an xã Phước Hưng, cho biết kể từ ngày 15 Tháng Ba “ai là chủ số vàng trên liên hệ với công an xã để nhận lại vàng.” (Tr.N)

Một phụ nữ tử vong sau khi nhổ răng trong bệnh viện ở Hải Phòng

MỚI CẬP NHẬT