Friday, March 29, 2024

Bộ trưởng Y Tế CSVN bị ‘xét lại’ về ‘quản lý và đạo đức’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 1 Tháng Ba, tin cho hay hiện đã có hai đơn khiếu nại Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến về “quản lý và đạo đức” được gửi đến chủ tịch Hội Đồng Chức Danh Giáo Sư Nhà Nước.

Bà Tiến nằm trong số những người dự kiến được công nhận chức danh giáo sư năm 2017 nhưng nay đang trong diện “xét lại.”

Báo Zing dẫn lời Giáo Sư Phạm Gia Khánh, chủ tịch Hội Đồng Chức Danh Giáo Sư ngành y tế năm 2017: “Đơn khiếu nại đề cập một số việc liên quan đến nghiệp vụ quản lý của bà Tiến như cho cán bộ nghỉ hưu, thuốc có vấn đề và các vấn đề chung trong ngành. Hội Đồng Chức Danh Giáo Sư Nhà Nước đã gửi Bộ Y Tế để giải quyết, bởi trong việc phong giáo sư, đây là những vấn đề ‘mềm’ khi thuộc về đạo đức, quản lý. Còn lại, các vấn đề thuộc phần ‘cứng’ như giảng dạy, nghiên cứu khoa học thì bà Tiến thừa tiêu chuẩn.”

Ông Khánh cũng khẳng định Bộ Trưởng Tiến “không cần làm giáo sư nhưng nếu say mê nghiên cứu khoa học, giảng dạy thì làm giáo sư là điều đáng quý.”

Các báo “lề phải” ghi nhận bà Tiến từng được trao huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh của Pháp, là giảng viên thỉnh giảng tại Đại Học Oxford của Anh Quốc. Báo điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm 1 Tháng Ba mô tả: “Khi đứng trước Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc, thay mặt ngành y tế Việt Nam, Bộ Trưởng Kim Tiến nói tiếng Anh, tiếng Pháp như những nhà ngoại giao, trao đổi với giới chuyên môn trong ngành y của nhiều nước rất tự tin.”

Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến. (Hình: VOV)

Hiện chưa rõ hồ sơ giáo sư của bà Tiến sẽ bị Hội Đồng Chức Danh Giáo Sư Nhà Nước “tạm gác, rà soát lại” đến thời điểm nào.

Hôm 1 Tháng Ba, nhật báo Người Việt hỏi bình luận của một giảng viên ở Hà Nội, vị này không muốn nêu danh tính nhưng khẳng định: “Bà Tiến đủ tiêu chí phong giáo sư của cái hội đồng ấy chứ. Vấn đề không phải là ở bà Tiến. Vấn đề là việc phong chứng danh học hàm ở Việt Nam đã trở thành thương vụ quá hời, trung bình một ứng viên phó giáo sư ít nhất là phải cống nộp 10 triệu đồng [$439], còn chức danh giáo sư thì tất nhiên cao gấp nhiều lần, tùy tâm, có khi cả tỷ bạc là bình thường.”

Viết trên trang cá nhân, nhà báo Nguyễn Trường Uy của báo Tuổi Trẻ bình luận: “Dân cần một nhà quản lý giỏi chứ đâu cần một bộ trưởng làm giáo sư. Đặc biệt, quản lý một ngành liên quan dân sinh và bận rộn như y tế, vậy mà bà Tiến và các quan chức lại dành nhiều thời gian đi giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh, viết sách viết báo khoa học… đến thừa tiêu chuẩn để được công nhận giáo sư, phó giáo sư! Cho nên khi bộ trưởng và các quan chức dành quá nhiều tâm trí và thời gian làm chuyện ngoài chức năng quản lý như thế, vô vàn vấn đề nan giải như bạo hành nhân viên y tế, bệnh nhân nằm chung giường, tai biến y khoa… không giải quyết được là điều dễ hiểu.”

Cùng thời điểm, blogger Linh Hoang Vu ở Hà Nội viết trên trang cá nhân: “Cảm động quá! Hãy trả Giáo Sư [Nguyễn Thị Kim] Tiến, Giáo Sư [Nguyễn Phú] Trọng, Giáo Sư [Trần Đại] Quang, Giáo Sư Nguyễn Thiện] Nhân, Giáo Sư Tô Lâm… về với giảng đường. Sinh viên cần đến các vị!” (T.K.)

Hướng dẫn viên Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam giữa Đà Nẵng

MỚI CẬP NHẬT