Friday, March 29, 2024

Buôn ma túy, mẹ ‘nữ sinh giao gà bị sát hại’ ở Điện Biên lãnh 20 năm tù

ĐIỆN BIÊN, Việt Nam (NV) – Mặc dù kêu oan nhưng bị cáo Trần Thị Hiền, mẹ  “nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên” vẫn bị tòa án ttuyên phạt 20 năm tù do mua bán ma túy.

Theo báo VNExpress ngày 27 Tháng Mười Một, 2019, Tòa Án tỉnh Điện Biên đã đưa bị cáo Trần Thị Hiền (44 tuổi, mẹ của “nữ sinh giao gà bị sát hại”) cùng bốn đồng phạm ra xét xử sơ thẩm về tội “Mua bán ma túy.”

Sau một ngày xét xử, toà án xác định đây là vụ án “đặc biệt nghiêm trọng” nên cần xử phạt nghiêm khắc.

Hội Đồng Xét Xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Công (44 tuổi) mức án 20 năm, Lường Văn Hùng (28 tuổi) và bà Vì Thị Thu (37 tuổi) cũng lĩnh án tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy.”

Riêng Vì Văn Toán (37 tuổi, chồng bà Thu) nhận án chung thân về hai tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” và bảy năm tù về tội “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.”

Rời khỏi phiên tòa, bị cáo Hiền gào khóc và liên tục nói: “Tôi bị oan.” Trước đó, tại phần nói lời sau cùng, bà Hiền xin tòa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại để có cơ hội “được minh oan.” Bà nói nếu mình đúng người buôn ma túy thì “có chết cũng không hối hận.”

Báo Zing dẫn cáo trạng của Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Điện Biên, xác định bà Vì Thị Thu, bà Trần Thị Hiền và ông Bùi Văn Công “trực tiếp tham gia mua bán hàng cấm,” còn ông Toán “giữ vai trò giúp sức tích cực khi trông giữ ma túy cho vợ.”

Các bị cáo tại tòa án ngày 27 Tháng Mười Một, 2019. (Hình: VNExpress)

Theo bản án sơ thẩm, hồi Tháng Năm, 2017, bị cáo Hiền gặp ông Công nói muốn mua bốn bánh ma tuý với giá 160 triệu đồng ($6,888) một bánh. Ông Công đồng ý và gặp bà Thu để đặt hàng với giá 150 triệu đồng ($6,458) một bánh.

Ba Thu đến biên giới Việt Nam-Lào tìm mua ma túy, song chỉ mua được hai bánh với giá 180 triệu đồng ($7,749) rồi mang hàng về cất giấu ở nhà, dặn chồng là ông Toán trông giữ. Đến cuối Tháng Năm, Thu bán hai bánh ma túy cho ông Công với giá 300 triệu đồng ($12,916).

Ngoài ra, ông Công còn nhiều lần mua ma túy của người nghiện ở địa phương để bán lại cho các “con nghiện” kiếm lời.

Tại phiên tòa, các ông Toán, Công, Hùng khai nhận toàn bộ trùng với truy tố của Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Điện Biên. Riêng bị cáo Thu và Hiền không nhận tội.

Trong phiên tòa sáng ngày 27, Tháng Mười Một, tòa án cũng đã triệu tập thêm các ông Phạm Văn Nhiệm, Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả đến tòa với tư cách “người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.” Cả ba đang là bị giam trong vụ án bắt cóc, sát hại nữ sinh giao gà Cao Thị Mỹ Duyên, con gái bà Trần Thị Hiền.

Theo Công An tỉnh Điện Biên, việc bà Hiền nợ ông Công 30 triệu đồng ($1,291) và nợ ông Toán 300 triệu đồng ($12,916) là nguyên nhân khiến con gái bà bị bắt cóc, sát hại vào hồi đầu Tháng Hai vừa qua. Trong vụ án này, các ông Toán, Công, Hùng là thủ phạm chính, giúp sức có sáu đồng phạm.

Để chuẩn bị cho phiên tòa xét xử vụ giết “nữ sinh giao gà” sắp tới, Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Điện Biên đã ra cáo trạng truy tố chín người, trong đó sáu bị can đối mặt với mức án tử hình. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT