Thursday, March 28, 2024

Ca sĩ Mỹ Linh bị ‘tố’ xây nhà trên đất rừng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ca sĩ Mỹ Linh đang rơi vào tình thế oái oăm, lẽ ra được chính quyền tưởng thưởng sau vụ vợ chồng cô cùng lên tiếng bênh vực quyết định xây nhà hát giao hưởng $64 triệu ở Thủ Thiêm – phần đất chính quyền ở Sài Gòn cướp của dân – thì lại đối diện án phạt vì vụ xây nhà vườn 12,700 mét vuông trên khu đất có nguồn gốc là đất rừng đặc dụng.

Báo Trí Thức Trẻ hôm 17 Tháng Mười, 2018, mô tả cụ thể: “Năm 2009, gia đình ca sĩ Mỹ Linh xây dựng một nhà (một tầng), diện tích khoảng 300 mét vuông, kết cấu khung cột, vì kèo sắt, mái lợp ngói, xung quanh ốp kính; một nhà thu âm diện tích khoảng 90 mét vuông, kết cấu kèo sắt, mái lợp ngói, xung quanh ốp kính, sử dụng bể bơi diện tích 60 mét vuông, diện tích sân trồng cỏ khoảng 300 mét vuông. Toàn bộ khu nhà, đất có tường bao quanh.”

Những ngày qua, ca sĩ Mỹ Linh và chồng, nhạc sĩ Anh Quân là tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng vì phát ngôn: “Ai dám phán xét người nghèo không có cái quyền yêu cái đẹp? Việc xây dựng nhà hát giao hưởng là điều cần thiết và nên làm để thế hệ trẻ sau này có điều kiện vui chơi giải trí, biết điều hay cái đẹp;” “Nếu cách đây hơn 100 năm, người Pháp cũng hỏi dân chúng Việt Nam có xây nhà hát lớn hay không thì chắc chắn bây giờ không có nhà hát lớn Hà Nội, nhà hát lớn ở Sài Gòn, nhà hát lớn Hải Phòng để chúng ta tự hào.”

Khi các phát ngôn nêu trên được đưa ra, một số blogger đã phản ứng bằng việc tố giác cô ca sĩ mà báo chí ở Việt Nam xưng tụng là một trong các “diva” xây nhà to trên đất rừng.

Ca sĩ Mỹ Linh từng nhiều lần khoe nhà vườn trên mặt báo. (Hình: Thanh Niên)

Liền sau đó, các báo đồng loạt phơi bày vụ bê bối của Mỹ Linh. Báo VNExpress cho hay: “Biệt thự ca sĩ Mỹ Linh tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, bị cho là xây dựng trái phép từ hơn 10 năm trước. Tuy nhiên, do đây là vi phạm trong giai đoạn trước nên cần có sự thống nhất của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn để xử lý theo đúng kết luận của Thanh Tra Chính Phủ.”

VNExpress sau đó cũng đăng ý kiến bạn đọc đặt câu hỏi: “Tại sao hơn 10 năm, công trình xây dựng sai phạm (nhà Mỹ Linh) vẫn ngang nhiên tồn tại, nằm giữa rừng đặc dụng mà không cơ quan quản lý nào xử lý, dù lỗi sai đã được kết luận?”

Ở chiều ngược lại, nhạc sĩ Anh Quân được báo Trí Thức Trẻ dẫn lời: “Tôi chỉ biết rằng, chúng tôi có sổ đỏ và xây dựng trên đất thổ cư còn đúng sai như thế nào sẽ có chính quyền giải quyết.”

Trong khi vụ bê bối này chưa có hồi kết, nhiều Facebooker cũng chia sẻ lại bản tin hồi Tháng Tư, 2018, của báo InfoNet về sự kiện ca sĩ Mỹ Linh tham gia chiến dịch “Bảy Ngày Thách Thức” do Liên Hiệp Quốc phát động nhằm cổ vũ việc bảo vệ môi trường và mục tiêu phát triển bền vững.

“Chia sẻ việc đang đi đôi giày cũ được mua lại với giá 100,000-200,000 đồng (hơn $4-$8), Mỹ Linh kêu gọi mọi người thực hành lối sống tiết kiệm, bảo vệ môi trường. Chị cho rằng môi trường đang bị phá hủy phần nhiều do mỗi người đều cho rằng bảo vệ môi trường là việc của người khác, không phải của mình. Nhưng nếu bản thân mình không thay đổi và vẫn tiếp tục thờ ơ với môi trường, thì thế hệ sau này sẽ phải trả giá đắt cho hành động của thế hệ đi trước,” báo này tường thuật. (T.K.)

Phát hiện đường dây mua bán thận ở Hà Nội

MỚI CẬP NHẬT