Thursday, April 18, 2024

Cán bộ phường ở Đà Nẵng cấu kết ‘cò’ làm giả giấy tờ đất

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, vừa chuyển qua làm công tác tiếp dân năm tháng thì bị bắt do liên quan đến việc làm giả hồ sơ đất đai.

Theo báo Thanh Niên, trưa 31 Tháng Ba, Phòng Cảnh Sát Kinh Tế (PC46) Công An Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam hai bị can là ông Trịnh Duy Văn (59 tuổi, quận Liên Chiểu), cán bộ địa chính Ủy Ban Nhân Dân phường Hòa Khánh Nam, và ông Lê Sơn (54 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu), làm nghề kinh doanh kiêm tổ trưởng tổ dân phố 128, về tội “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức.”

Sau khi bị bắt, cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi làm việc, nơi ở của ông Văn. Ông Văn bị bắt do có liên quan đến vụ việc phát hiện 72 trường hợp làm giả hồ sơ đất đai tại hai phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, mà Thanh Tra thành phố Đà Nẵng phát hiện hồi đầu năm.

Cụ thể năm 2008, bà Lê Thị Quế viết giấy tay bán cho bà Nguyễn Thị Nhung (53 tuổi, ngụ tổ 96, phường Hòa Khánh Nam) 550 mét vuông đất nông nghiệp ở tổ 96 giá 195 triệu đồng (hơn $8,554), không có xác nhận của chính quyền địa phương. Năm 2013, bà Nhung viết giấy tay bán lại 200 mét vuông đất cho ông Huỳnh Hữu Bốn giá 110 triệu đồng (hơn $4,825) và cũng không có xác nhận địa phương.

Bị can Lê Sơn bị dẫn giải ra xe về trại tạm giam. (Hình: Thanh Niên)

Năm 2014, bà Nhung nhờ ông Bốn đến ủy ban phường Hòa Khánh Nam gặp ông Văn để làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho cả hai. Dù biết hai trường hợp này không đủ điều kiện cấp giấy “sổ đỏ” nhưng khi được ông Văn giới thiệu, ông Sơn đồng ý làm và nhận của ông Bốn 5 triệu đồng (hơn $219) cho hai hồ sơ giả.

Ông Sơn tẩy xóa, sửa biên lai thu thuế nhà đất của công dân khác thành tên và thửa đất ông Bốn, bà Nhung và môi giới ông Bốn cho hai người khác làm hai hồ sơ giao đất xây dựng nhà và sơ đồ giả của khu đất mang tên ông Bốn, bà Nhung.

Mỗi hồ sơ giả ông Sơn trả 2 triệu đồng (hơn $87.7), còn 1 triệu đồng tư túi. Ông Sơn lấy thông tin bà Nhung, ông Bốn để điền vào các giấy tờ thủ tục, giao cho hai người này ký rồi mang hồ sơ giả đưa cho ông Văn.

Ông Văn biết giả nhưng vẫn xác nhận, tham mưu cho lãnh đạo phường ký, đóng dấu để ông Sơn tiếp tục nộp hồ sơ cho Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai quận Liên Chiểu và được Sở Tài Nguyên Môi Trường cấp “sổ đỏ.” (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự “Còn cần lắm những tấm lòng vàng ở trại phong Di Linh”

MỚI CẬP NHẬT