Friday, March 29, 2024

Cần Thơ: Vợ chồng già 20 năm tìm cây thuốc cứu người

CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Hơn 20 năm qua, hai vợ chồng ông ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, đã bỏ nhiều công sức, tiền bạc đi tìm dược liệu cung cấp miễn phí cho các phòng khám từ thiện.

Đó là vợ chồng ông Nguyễn Hữu Hạnh (62 tuổi) và bà Nguyễn Thị Lệ. Nói với Báo Thanh Niên, ông Hạnh cho biết trước đây ông từng là giáo viên, sau đó nghỉ dạy về nhà làm ruộng để có tiền lo cho các con ăn học.

Khoảng năm 1990, khó khăn ập đến khi bà Lệ, vợ ông bị bệnh gai cột sống, còn ông mắc bệnh mất ngủ kinh niên khiến cơ thể ngày một suy kiệt. Hai vợ chồng chạy chữa nhiều nơi nhưng không thuyên giảm. Số tiền dành dụm lần lượt “đội nón ra đi,” ông phải bán đất, vay mượn tiền của bà con để tiếp tục chạy chữa.

Sau đó, ông Hạnh được một người bạn giới thiệu phòng khám miễn phí ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Sau một thời gian bốc thuốc nam uống kết hợp châm cứu, bệnh tình hai vợ chồng chuyển biến rõ rệt. Sau khi hết bệnh, ông xin ở lại phòng khám để phụ giúp.

Năm 1997, sau hơn 2 năm học nghề biết rõ từng loại thuốc, đúng lúc phòng khám thiếu hụt nguồn dược liệu, bệnh nhân ngày một đông, ông Hạnh quyết định đi tìm dược liệu để cung cấp miễn phí cho phòng khám.

Theo ông Hạnh, khi tìm được dược liệu thì mất 10 ngày để chặt cây chở về và 5 ngày sơ chế. Không chỉ bỏ công tìm thuốc, ông còn bỏ tiền thuê xe chở thuốc giao tận nơi cho phòng khám. Suốt thời gian qua, mỗi tháng vợ chồng ông cung cấp vài trăm ký dược liệu khô cho phòng khám từ thiện.

“Nhiều lúc phải lặn lội đến những nơi hoang sơ, nhiều rủi ro như rắn cắn, đạp phải gai nhọn, cỏ cây cắt da thịt… nhưng nơi đó mới có nhiều dược liệu lâu năm, quý hiếm. Song, nhìn bệnh nhân đông, nhiều hoàn cảnh nghèo giống tôi lúc trước nhưng không đủ thuốc để phát nên vợ chồng tôi quyết định đi tìm thuốc cho phòng khám giúp mọi người. Tôi chỉ hy vọng có sức khỏe để tiếp tục công việc này,” ông Hạnh cho biết.

Do nguồn dược liệu ngày càng khan hiếm nên vợ chồng ông Hạnh phải đi nhiều nơi để tìm. Có lần đến Bạc Liêu, mải mê tìm thuốc, ông bị lạc, đói rã rời. May tìm được ngôi chùa, ông đến xin cơm ăn lấy sức trở về nhà.

Lương y Nguyễn Văn Phúc (70 tuổi), chủ một phòng khám từ thiện ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, nơi được ông Hạnh cung cấp dược liệu miễn phí, cho biết: “Dù tuổi đã cao nhưng ông Hạnh vẫn tích cực với công việc thiện nguyện. Nhờ ông, phòng khám từ thiện lúc nào cũng đầy đủ thuốc để giúp đỡ bệnh nhân nghèo, những người mắc bệnh nan y không có tiền chạy chữa.”

Ông Nguyễn Văn Thêm, chi hội trưởng Chi Hội Chữ Thập Đỏ khu vực Thạnh Hòa, cho biết, công việc của ông Hạnh đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, từ đó có nhiều người góp sức cùng tham gia với ông. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT