Tuesday, April 23, 2024

Cầu gãy, đường ngập, hàng ngàn dân Đắk Lắk khốn đốn

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Mưa lớn nhiều ngày làm nước sông dâng cao, cuốn trôi mố cầu, phá vỡ đường đi ở xã Cư Pui, huyện Krông Bông, khiến gần 8,000 người khốn đốn, nhiều học sinh phải nghỉ học.

Chiều 25 Tháng Mười Một, ông Huỳnh Bài, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Krông Bông, cho báo Tuổi Trẻ biết, nhiều khu vực dân cư trong huyện bị cô lập do hàng loạt cơn mưa kéo dài suốt hơn một tháng nay.

Cụ thể, sau cơn bão số 12, cầu treo ở Buôn Khóa, xã Cư Pui, bị sạt mố, thêm nước mưa dâng cao ba ngày nay cuốn trôi thêm nhiều đoạn đường sát mố cầu, khiến sáu thôn Ea Uôl, Ea Lang, Cư Rang, Cư Tê, Ea Bar và Ea Rớt với gần 1,200 nhà dân bị cô lập do không thể đi lại.

Ông Lê Thanh Chương, trưởng Phòng Nông Nghiệp huyện Krông Bông, cho biết thêm, mưa lũ đã cuốn trôi 30 mét đường, mố cầu treo bị sạt lở nghiêm trọng, cắt đứt tuyến giao thông huyết mạch, nối sáu thôn với trung tâm xã Cư Pui.

“Tới đây, huyện chỉ tổ chức sửa chữa tạm thời để người dân qua lại. Về lâu dài, huyện đã làm báo cáo gửi tỉnh xin nguồn kinh phí khoảng 3.6 tỷ đồng (khoảng $158,415) để sửa chữa,” ông Chương cho hay.

Theo ông Nguyễn Đăng Chuyển, người dân thôn Ea Lang, tuyến đường chính ra tỉnh lộ 12 qua cầu treo Buôn Khóa không chỉ có mố cầu bị trôi hoàn toàn, mà đường đi cũng bị vỡ một đoạn khá dài, nên người dân buộc phải đi đường vòng thật xa và khó đi qua thôn Ea Ba, ra xã Cư Đrăm để ra tỉnh lộ.

Ông Nguyễn Văn Tâm, chủ tịch xã Cư Pui, cho biết chính quyền đã rào chắn, thông báo cấm người dân qua lại đoạn đường này. Những gia đình có việc gấp, cần phải đi, phải đi đường vòng xa hơn 10 cây số, đường đi rất khó khăn. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT