Saturday, April 20, 2024

Ba tấn chim cút bốc mùi hôi thối bị chặn bắt tại Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Kiểm tra xe vận tải do một tài xế không bằng lái chạy, đoàn công tác liên ngành ở thành phố Sài Gòn đã phát hiện 3 tấn chim cút đông lạnh đang bốc mùi hôi, không rõ nguồn gốc và giấy tờ kiểm dịch.

Báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, khoảng 10 giờ tối 16 Tháng Mười Một, 2018, Đội Kiểm Tra Chống Dịch Bệnh Gia Súc đã phát hiện chiếc xe vận tải chạy trên quốc lộ 1, quận Thủ Đức, hướng vào trung tâm thành phố Sài Gòn có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi tổ công tác ra lệnh yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra, cơ quan hữu trách phát hiện trên thùng xe tải có 70 thùng xốp được ngụy trang rất tinh vi. Phía bên ngoài là các thùng xốp trỗng hoặc có chút ít nước đá, nhưng tận sâu bên trong thùng xe tải là những thùng xốp chứa đầy chim cút ướp đá đã bốc mùi hôi, với tổng khối lượng khoảng 3 tấn.

Tài xế Võ Hoàng Sang (24 tuổi, quê Long An) cho biết lô hàng trên được thuê chở từ tỉnh Lâm Đồng về các tỉnh miền Tây để tiêu thụ, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, cũng như giấy chứng nhận kiểm dịch số chim cút này, kể cả bằng lái xe.

Xe chở 98 kg sụn gà, 30 con gà đông lạnh (khoảng 30 kg) chưa qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc. (Hình: Sài Gòn Giải Phóng)

Liên quan đến thực phẩm bẩn, báo Người Lao Động cho hay, khoảng 7 giờ 30 phút sáng 17 Tháng Mười Một, Trạm Kiểm Dịch Động Vật Thủ Đức cũng đã niêm phong lô hàng số lượng lớn gồm 30 gà nguyên con đông lạnh và 98 ký sụn, lòng gà “bẩn” bỏ trong túi nylon đang có dấu hiệu hư hỏng, bốc mùi hôi nồng nặc trên xe đò do tài xế Nguyễn Đình Mỹ lái, đang trên đường vào Bến Xe Miền Đông, quận Bình Thạnh.

Tất cả số hàng trên đều không có giấy kiểm dịch, không rõ nguồn gốc nhưng khi cơ quan hữu trách yêu cầu lập biên bản vi phạm, ông Mỹ đã chống đối, liên tục chửi bới đoàn công tác và không chấp nhận vi phạm. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT