Friday, March 29, 2024

Cháy chung cư hạng sang ở Sài Gòn: Báo cháy hư, trụ nước chữa cháy hỏng

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Theo cư dân chung cư hạng sang Carina Plaza, quận 8, trước khi xảy ra vụ cháy lúc 1 giờ sáng 23 Tháng Ba khiến 13 người chết và 46 người bị thương, họ đã gặp ban quản lý phản ánh những vấn đề lo lắng về an toàn, an ninh.

Theo báo Người Lao Động, khi báo cáo với ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân ở Sài Gòn, đại diện công ty Đầu Tư 577, đơn vị chủ đầu tư chung cư Carina Plaza, cho biết: “Khi xảy ra cháy, chuông báo cháy đã kêu, người dân thoát nạn nên thiệt hại đã đỡ một phần.”

Tuy nhiên, khi nghe nội dung này, cư dân chung cư Carina đã phản ứng lại. Hầu hết mọi người cho rằng, không hề nghe tiếng còi hú, báo động từ hệ thống phòng cháy chữa cháy. Nội dung này cũng được rất nhiều người cách đây ít ngày phản ánh với ban quản lý chung cư và đã đóng tiền để làm.

Đáp lại, người đại diện chủ đầu tư khẳng định: “Cứ chờ cơ quan điều tra xem xét vì ở đây có camera ghi lại hết.”

Thế nhưng, trong buổi họp báo về vụ cháy ở quận 8, Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy quận 8 khẳng định “chuông báo cháy ở chung cư Carina không hoạt động.”

Theo báo Thanh Niên, ông Võ Tấn Long, 67 tuổi, sống ở chung cư Carina Plaza được bảy năm, cho biết chung cư này đưa vào sử dụng gần 10 năm nhưng “hệ thống báo cháy của chung cư đã hư cách đây hơn ba năm.”

Lo sợ vì hệ thống báo cháy không hoạt động, năm 2016, ông Long đã báo sự việc này cho Ủy Ban Nhân Dân phường, Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy quận 8, báo cho đường dây nóng của Bí Thư Thành Ủy.

Ông Võ Tấn Long bên trụ nước chữa cháy ở chung cư không có nước. (Hình: Thanh Niên)

Chưa hết, khi xảy ra cháy trong rạng sáng 23 Tháng Ba, đường dẫn nước từ dưới hầm chứa nước lên trụ cấp nước chữa cháy bị hư nên lực lượng chữa cháy phải kéo nước từ ngoài đường Võ Văn Kiệt vào.

“Lực lượng chữa cháy phải dùng máy nổ lấy nước từ xa vào, còn các trụ nước chữa cháy ở chung cư hầu như không có giọt nào. Sự việc này tôi chứng kiến từ đầu đến cuối. Bản thân tôi đã biết bơm ở đường ống dẫn nước chữa cháy bị hư. Người dân ở chung cư cũng nhiều lần phản ánh về tình trạng này…”, ông Long nói.

Là người thoát chết sau vụ cháy, ông Ngô Tấn Vũ Khanh (37 tuổi, sống ở phòng B1208) cho biết trong chiều 22 Tháng Ba, cư dân chung cư có họp với ban quản lý chung cư về vấn đề hệ thống thang máy thường xuyên bị hỏng, tụt không phanh, đến nay chưa kịp khắc phục thì xảy ra vụ cháy nghiêm trọng trên. Bản thân ông cũng từng bị kẹt thang máy.

Một điều mà ông Khanh bực tức là thường xuyên thấy bảo vệ hút thuốc trong hầm để xe chứa chứa cả ngàn xe gắn máy, xe hơi. “Điều này hết sức nguy hiểm. Bản thân tôi nghĩ điện chập và hút thuốc là nguyên nhân cháy chứ không phải nguyên nhân cháy do nổ xe,” ông Khanh nói.

Theo ông Khanh, hệ thống báo cháy của chung cư hỏng, trụ chữa cháy không có nước, thậm chí đèn ở cầu thang cũng không có… đã được người dân nhiều lần báo, phản ánh nhưng vẫn không được khắc phục.

Cư dân bất bình về chuyện an toàn, an ninh của chung cư Carina Plaza trước khi xảy ra vụ cháy. (Hình: Người Lao Động)

Bà Trần Thị Ngọc, ngụ tầng 3 block B, cho biết: “Chúng tôi đã phản ánh và cảnh báo nhiều lần. Sự thiệt mạng của 13 người ở chung cư Carina là hồi chuông cảnh tỉnh cơ quan chức năng. Chúng tôi – những người sống ở chung cư rất nhiều lần phản ánh từ ban quản lý đến ủy ban phường, quận nhưng chẳng thấy hồi âm.”

“Chúng tôi đau xót trước những người hàng xóm có thân nhân chết. Chúng tôi phẫn nộ thái độ thờ ơ xem thường mạng người. Mới tuần trước, chính tôi đã bị kẹt ở thang máy 5 phút nhưng rồi chẳng thấy ai đến sửa chữa,” bà Ngọc tức giận nói.

Cũng theo báo Người Lao Động, hầu hết các nạn nhân trong vụ cháy là phụ nữ, trẻ em và người già với các chấn thương nặng do tháo chạy, nhảy xuống từ chung cư, ngạt… Kết quả giảo nghiệm pháp y, xác định ban đầu cho biết, có hai nạn nhân chết vì đa chấn thương khi té lầu, 11 người chết vì ngạt khói.

Bác Sĩ Phạm Thị Vân Thanh, khoa Nội Soi Bệnh Viện Chợ Rẫy, người đã tham gia cấp cứu những nạn nhân cho hay: “Các nạn nhân chủ yếu bị phỏng đường hô hấp và đang được theo dõi ngộ độc khí. Trong đó, có một trẻ em 5 tuổi và một người bị phỏng hô hấp nặng đang được đặt nội khí quản, thở máy, tiên lượng xấu.”

Thiệt hại về tài sản xác định ban đầu có 300 mét vuông tầng hầm bị cháy, 15 xe hơi và 150 xe gắn máy bị cháy.

Chia sẻ với những cư dân gặp nạn, ngoài thức ăn có sẵn trong các cửa hàng, các đơn vị cũng tổ chức nấu các phần cơm miễn phí cho “bà con ở chung cư.” (Hình: Người Lao Động)

Tin cho hay, đến chiều tối cùng ngày, người dân sinh sống tại chung cư này vẫn chưa thể về nhà do hiện trường vụ cháy đang bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Người dân buộc phải ngồi nằm la liệt ở khu vực ghế đá, bãi cỏ và hành lang xung quanh khu vực chung cư. Do vội vàng tháo chạy thoát thân trong đêm, hầu hết không ai mang theo được bất cứ tài sản gì. May mắn, nhiều đơn vị, người dân ở Sài Gòn đã kịp thời tiếp tế miễn phí thực phẩm, quần áo, giày dép giúp họ vượt qua cơn hoạn nạn.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là cháy một xe máy dưới hầm giữ xe, sau đó cháy lan. Tuy nhiên, ông Phan Anh Minh, phó giám đốc công an ở Sài Gòn, cho biết: “Không loại trừ có người đặt chất cháy nổ với phá hoại.”

“Tuy nhiên, bước đầu có thể nhận định rằng do cửa ngăn cháy đã bị chèn đá, để hở. Việc này dẫn tới lối thoát hiểm là cầu thang bộ bị hiệu ứng ‘lò cao,’ khí độc, khói bốc lên các tầng cao của chung cư,” báo Người Lao Động trích lời ông Phan Anh Minh nói.

Còn ông Nguyễn Thanh Hưởng, quyền giám đốc Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy ở Sài Gòn, cho biết qua kiểm tra, chung cư Carina không có hệ thống báo cháy và cũng không có lực lượng chữa cháy tại chỗ lúc lửa bùng phát. Các tầng hầm của chung cư thông nhau, với tổng diện tích khoảng 22,000 mét vuông. Trong khi đó, cửa ngăn cháy từ tầng hầm lên tầng 1 để hở do bị chèn đá, khiến khói từ tầng hầm bốc lên, bao trùm toàn bộ tòa nhà. (Tr.N)

Cô thợ may khuyết tật giàu lòng nhân ái ở An Giang

MỚI CẬP NHẬT